SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể lên ngôi, cho dù có được 1 điểm tại Cao Lãnh trong khi SLNA đã ngã ngựa tại Thiên Trường. Thế nhưng không có SLNA thì B.Bình Dương đã lên tiếng. Chiến thắng hủy diệt với tỷ số 4-1 trước K.Khánh Hòa đã giúp B.Bình Dương duy trì khoảng cách 12 điểm với SHB Đà Nẵng. Mùa giải vẫn còn 4 vòng đấu nữa trong khi nếu so về chỉ số phụ, B.Bình Dương hơn hẳn so với SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên chẳng đội bóng nào có thể ngăn cản được đội bóng Sông Hàn đoạt chức vô địch. Chỉ cần 1 điểm nữa họ sẽ trở thành tân Vương và dường như thày trò HLV Lê Huỳnh Đức muốn cái lễ đăng quang diễn ra tại Chi Lăng khi họ tiếp M.Nam Định ở vòng đấu tới.
Không có nhiều thứ để nói về cuộc đua đến chức vô địch, nhưng phần còn lại ở nhóm đầu sẽ vẫn phải căng mình ra trong từng trận đấu khi mà cả T&T HN và XM Hải Phòng đều tiếp tục giành trọn vẹn 3 điểm. Bên cạnh chiến thắng ấn tượng của B.Bình Dương, vòng 22 còn chứng kiến sự gục ngã thảm hại của HA-GL trước ĐT-LA. Trong một trận đấu mà bất cứ một sai lầm nhỏ nào cũng phải trả giá, các cầu thủ HA-GL đã chơi như những tay nghiệp dư, đặc biệt là hàng hậu vệ. Tiếp tục thua trận, đội bóng phố núi lại chìm sâu hơn nữa trong khủng hoảng và đã tiến sát đến khu vực nguy hiểm. Phía trước họ là những trận đấu khó khăn. Như vậy 3 đội có cùng 34 điểm (B.Bình Dương, XM Hải Phòng và T&T HN), 1 đội 33 điểm (SLNA) và 2 đội 32 điểm (ĐT LA, CS Đồng Tháp). Cuộc chiến huy chương sẽ căng thẳng và có lẽ chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng.
Mặc dù vậy, bất ngờ theo kiểu gây sốc nhất ở vòng 22 nằm ở cú lội ngược dòng của Thanh Hóa khi hạ gục Thể Công ngay trên sân Hàng Đẫy trong thế bị thủng lưới ngay từ phút thứ 6. Điểm nhấn của trận đấu là thái độ thi đấu hờ hững của các cầu thủ Thể Công bất chấp sự phản ứng dữ dội từ phía khán đài của các khán giả nhà. Lối chơi nhợt nhạt và hàng phòng ngự đá theo kiểu “mời ông xơi” của Thể Công đã giúp Thanh Hóa có chiến thắng với tỷ số 4-2. Xấu hổ, giận dữ, hàng nghìn CĐV Thể Công đã ở lại sân sau trận đấu chỉ trích đội nhà. HLV Lê Thụy Hải không những bỏ họp báo mà còn phải ra về bằng lối cửa khác để tránh cơn cuồng nộ của các CĐV nhà.
Thể Công (áo đỏ) bị khán giả chỉ trích dữ dội vì thái độ thi đấu hời hợt trước Thanh Hóa
Có được chiến thắng từ trên trời, Thanh Hóa thắp lên tia hy vọng mong manh đến suất vé vớt. Song chỉ có điều sau thất bại của Thể Công ngay tại Hàng Đẫy, còn có ai đó cho rằng V-League đang “sạch” và vẫn “ổn”?
Cuộc chiến trụ hạng giờ đây đã được khoanh vùng rất rõ ràng. Nhóm nguy hiểm nhất có Thanh Hóa, QK4, Tp.HCM và M.Nam Định, cho dù đội bóng này mới giành được 3 điểm trước SLNA đã hết chỉ tiêu phấn đấu. Với 28 điểm M.Nam Định vẫn có thể bị kéo trở lại nhóm cuối khi 2 vòng đấu liên tiếp sắp tới họ phải chơi trên sân khách. Nhóm ứng cử viên tiềm tàng còn có HA-GL, Thể Công và K.Khánh Hòa. Trong đó vòng đấu tới Thể Công sẽ phải làm khách tại Pleiku. Với những diễn biến ấy, cuộc đua năm nay hứa hẹn mang đến sự kịch tính và cả bất ngờ rất khó đoán. Đến một Thanh Hóa coi như đã xong mà vẫn có thể sống lại bằng 3 điểm tại Hàng Đẫy thì mọi khả năng vẫn có thể xảy ra.
Sức nóng của vòng 22 còn được cộng hưởng từ khán đài với “địa chỉ” quen thuộc Lạch Tray. Gần 3 vạn khán giả Hải Phòng đã nổi giận và quy kết đội nhà “bán độ” trong trận đấu với Tp.HCM. Quả thật, XM Hải Phòng đã nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật lạ lẫm, quá nặng về phòng ngự, trong khi họ lại được chơi trên sân nhà và đang bừng bừng khí thế chiến thắng. Tuy nhiên Lạch Tray, với gần 3 vạn người luôn sẵn sàng nổ tung trong cơn giận dữ và để lại hậu quá khôn lường, chứ không phải Hàng Đẫy. Thế nên XM Hải Phòng buộc phải siết lại đội hình trong hiệp 2 và bàn thắng đã đến sau những nỗ lực của ngoại binh với Đặng Văn Robert và Leandro.
Sân Lạch Tray khó thoát khỏi án phạt
XM Hải Phòng bừng tỉnh kịp thời bằng 1 bàn thắng ở phút 83, nhưng lại đã muộn bởi khán giả đất Cảng đã nổi giận. Một cơn mưa vật thể lạ được ném xuống sân. Túi nước, hoa quả, giày dép, điện thoại và cả đá uống nước. Hậu quả cả 2 cầu thủ của Tp.HCM khi được đội ngũ y tế đưa ra ngoài chăm sóc đều phải cắn răng ôm đầu mà chạy. Trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Việt cũng bị ném trúng bắp chân và không thể tham gia điều hành trận đấu. Trọng tài thứ 4 Vũ Bảo Linh buộc phải cầm cờ thay cho trợ lý Việt. Với những diễn biến ấy, sân Lạch Tray đứng trước án phạt rất nặng. Không loại trừ khả năng treo sân bởi sự cố đã lặp lại ở đây quá nhiều.
Như thế, bánh xe V-League đang quay nốt những vòng cuối cùng trong tâm trạng lo âu của những người có trách nhiệm. Làm gì để bảo vệ sự sòng phẳng của các trận đấu và đưa giải về đích an toàn? Một câu hỏi lớn chưa có đáp án.
Đức Minh
Các tin khác:
