Sau vòng 10 Premier League: Bất ngờ

Xem tin gốc 

Bóng đá số - 33 tháng trước 186 lượt xem

Sau vong 10 Premier League: Bat ngo

Trước một Liverpool đang chìm sâu trong khủng hoảng, không mấy ai có thể nghĩ rằng MU lại phải trắng tay rời khỏi Anfield. Thế nhưng điều đó đã trở thành hiện thực. Không chỉ vậy, vòng đấu cuối tuần qua còn chứng kiến hàng loạt những bất ngờ khác khi hết Arsenal, Man City cho đến Tottenham đều bỏ lỡ cơ hội tích điểm trước những đối thủ dưới cơ...

Đã 22 năm qua, Liverpool mới lặp lại một thành tích đáng hổ thẹn: thua liên tiếp cả 4 trận trên khắp các đấu trường. Không những vậy, The Kop cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho màn đón tiếp các nhà ĐKVĐ khi thiếu vắng linh hồn Steven Gerrard (chấn thương). Trái lại, Sir Alex vẫn có thể đem theo những hảo thủ tốt nhất của mình trong chuyến hành quân đến Anfield. Trước giờ bóng lăn, không nhiều người tin rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn của MU, kể cả khi đối thủ của họ là Liverpool, một trong những đại diện của Big Four.

Thế nhưng, một lần nữa Liverpool đã cho thấy sự đáng sợ của một kẻ đang bị dồn vào thế chân tường. Hàng thủ của The Kop đã không còn lóng ngóng vụng về như trong những trận đấu trước đó. Còn trên mặt trận tấn công, những niềm kì vọng của người Anfield khi đội trưởng Gerrard vắng mặt, như Benayoun, Kuyt, Torres đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chính bộ ba này đã có một màn phối hợp đẹp mắt để đưa The Kop vươn lên dẫn trước sau pha tăng tốc và dứt điểm đầy dứt khoát của El Nino (phút thứ 65).

Các chuyên gia bình luận của tờ Daily Mail đã gọi pha lập công đó của Torres là “bàn thắng làm thay đổi tất cả”. Đối với Liverpool, Rafa Benitez vẫn “toàn mạng”, và tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã được vực dậy một cách kịp thời. Còn với cục diện cuộc đua tại Premier League, The Kop đã gián tiếp giật lấy ngôi đầu của MU để trao lại cho một kình địch khác, Chelsea.

Trong lượt trận sớm 1 ngày trước đó, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã đè bẹp Blackburn với chiến thắng cách biệt 5-0. Nếu chỉ chứng kiến hiệp thi đấu đầu tiên, sẽ không nhiều người có thể hình dung ra một chiến thắng đậm đà đến vậy cho đoàn quân của Carlo Ancelotti. Sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự của đội khách, đặc biệt là thủ thành Paul Robinson đã không ít lần khiến các chân sút của The Blues nản lòng. Dù đã có được bàn mở tỉ số trong hiệp 1, song tác giả của bàn thắng đó lại không phải là Drogba, Anelka, Lampard hay bất kì cầu thủ nào của Chelsea, mà là trung vệ Gael Gilvet của... Blackburn khi nỗ lực cứu bóng bất thành của anh đã giúp The Blues có cơ hội vượt lên dẫn trước. Nhưng chỉ trong 15 phút đầu tiên của hiệp 2, hàng phòng ngự của Blackburn đã hoàn toàn bị vỡ vụn bởi “cơn mưa gôn” dồn dập mà Lampard, Drogba và Essien thay nhau trút vào lưới khung thành của Robinson. Và dư vị ngọt ngào của chiến thắng trước Blackburn càng trở nên đậm đà hơn với người Chelsea, khi MU thất trận tại Anfield, qua đó The Blues đĩnh đạc trở lại ngôi đầu bảng.

Nhưng sự bất ngờ không chỉ tồn tại trong cuộc thư hùng giữa Liverpool – MU, hay cục diện cuộc đua giữa Chelsea – MU đã bị thay đổi, mà cả trong những trận đấu của các tên tuổi sừng sỏ khác, như Arsenal, Tottenham hay Manchester City.

Tại Upton Park, Arsenal tưởng chừng đã có một chiến thắng nhẹ nhàng trước West Ham khi vẫn dẫn trước đội chủ nhà với tỉ số 2-0 cho đến tận phút thứ 73. Thế nhưng Pháo thủ đã đánh mất 2 điểm một cách đáng tiếc bởi sự lơ là của hàng thủ khi để đội chủ nhà ghi liên tiếp 2 bàn gỡ hòa chỉ trong vòng 6 phút. Một kịch bản tương tự, “gã nhà giàu” Man City cũng để Fulham lội ngược dòng một cách chóng vánh sau khi dẫn trước nhờ những pha lập công của Lescott và Petrov.

Trong khi đó, các cầu thủ Tottenham lại chọn cách không thể... tệ hơn để kỉ niệm 1 năm ngày Harry Redknapp có mặt tại White Hart Lane bằng trận thua trước Stoke City, một đối thủ chưa biết đến mùi chiến thắng trong suốt 5 trận gần đây tại Premier League. Không chỉ mất điểm ở loạt trận này, Spurs cũng đã sớm nhìn thấy những khó khăn của mình cho trận derby sắp tới gặp Arsenal, khi cả Aaron Lennon và Jonathan Woodgate cùng dính chấn thương.

BXH Premier League sau vòng 10

Sân nhà Sân khách ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ 1 Chelsea 10 5 0 0 15 1 3 0 2 9 7 24-8 24 2 Man Utd 10 4 1 0 11 7 3 0 2 10 4 21-11 22 3 Arsenal 9 4 0 0 17 4 2 1 2 12 9 29-13 19 4 Tottenham 10 3 0 2 10 6 3 1 1 11 8 21-14 19 5 Liverpool 10 4 0 1 17 4 2 0 3 7 9 24-13 18 6 Man City 9 3 1 0 10 5 2 2 1 8 6 18-11 18 7 Aston Villa 9 3 1 1 7 4 2 1 1 6 4 13-8 17 8 Sunderland 10 4 0 1 13 7 1 1 3 5 8 18-15 16 9 Stoke City 10 3 0 2 6 5 1 3 1 3 6 9-11 15 10 Wigan 10 2 1 2 5 8 2 0 3 7 9 12-17 13 11 Burnley 10 4 0 1 8 5 0 0 5 2 17 10-22 12 12 Bolton 9 1 2 2 8 9 2 0 2 6 6 14-15 11 13 Fulham 9 2 0 2 4 4 1 2 2 6 8 10-12 11 14 Everton 9 2 2 1 8 9 1 0 3 4 6 12-15 11 15 Birmingham 10 2 1 2 4 4 1 0 4 4 8 8-12 10 16 Blackburn 9 3 1 1 8 6 0 0 4 3 16 11-22 10 17 Wolverhampton 10 1 2 2 4 6 1 1 3 5 10 9-16 9 18 Hull 10 2 1 2 4 7 0 1 4 4 15 8-22 8 19 West Ham 9 0 2 2 7 9 1 1 3 4 6 11-15 6 20 Portsmouth 10 0 0 5 3 8 1 1 3 2 7 5-15 4 ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

S.K

Tin khác

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang