Người hùng bên phía đội khách đêm qua là tiền đạo Wayne Rooney cho rằng đội bóng của anh xứng đáng có được chiến thắng ngay tại sân San Siro. Rooney nói: “Chúng tôi đã khởi đầu thất vọng nhưng sau đó đã chơi tốt hơn và kết thúc trận đấu với một kết quả có lợi. Những gì chúng tôi thể hiện trong hiệp hai cho thấy MU hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này.”
Tuy nhiên tiền đạo người Anh cũng tiết lộ anh đã rất chán nản khi bước vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hai hiệp: “Có rất nhiều điều khiến tôi không hài lòng. Tôi không muốn nói ra nhưng có vài người đã thi đấu như mơ ngủ ở trên sân. Dù vậy tất cả chúng tôi đều biết cần phải rút ra những bài học. HLV đã chỉ đạo chúng tôi nhiều điều trong giờ nghỉ và kết quả thu được khiến tất cả đều hài lòng.”
Video trận Milan - MU
Rooney một lần nữa chói sáng
Rooney cũng cho rằng lẽ ra MU không nên để Milan có được bàn thắng thứ hai: “Chúng tôi khá thất vọng về bàn thắng thứ hai của họ. Nếu tỷ số là 3-1 coi như chúng tôi đã có mặt ở vòng sau. Giờ họ sẽ có chút hy vọng trong trận lượt về. Nhưng 3-2 tại San Siro vẫn là một kết quả quá tốt với chúng tôi.”
Trong khi đó, ông thầy Alex Ferguson cũng tỏ ra rất hân hoan về kết quả của trận đấu: “Các bạn cũng thấy là MU có khởi đầu rất tệ trong khoảng 15 phút đầu tiên. Thế trận lúc đó khiến tôi liên tưởng tới trận bán kết lượt về năm 2007 mà chúng tôi đã để thua liền hai bàn chỉ trong hơn chục phút đầu trận. Tuy nhiên MU đã biết vượt qua những thời khắc khó khăn để vượt lên. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi có thể kiểm soát bóng tốt và tận dụng tối đa khả năng hoạt động của Rooney. Cậu ấy đã chơi tuyệt vời trong hiệp hai.”
Chùm ảnh trận Milan - MU
Sir Alex hài lòng
Cũng như Rooney, Sir Alex tỏ ra tương đối thất vọng về bàn thua thứ hai của đội nhà: “Khi tỷ số là 3-1, chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát cục diện trận đấu và họ gần như không có cơ hội nào. Thế nhưng với sự thăng hoa của những cá nhân, Milan đã có bàn rút ngắn tỷ số và nó sẽ khiến trận lượt về trở nên có ý nghĩa hơn với họ. Tuy nhiên, bạn không thể không hài lòng với một tỷ số thắng 3-2 ngay trên sân khách.”
Trong khi đó, nhân vật chính trên sân San Siro đêm qua là David Beckham tỏ ra rất nuối tiếc cho Milan: “Tôi nghĩ Milan đã chơi rất tốt trong hiệp thứ nhất. Sau khi có bàn dẫn trước chúng tôi đã tạo ra ít nhất ba tình huống ăn bàn rõ ràng khác nhưng lại không thể tận dụng được. Và chính điều đó đã làm hại chúng tôi, đặc biệt là trước một đối thủ như MU và trước một tiền đạo như Wazza (Rooney). Thế trận trong hiệp hai là một thế trận mở nhưng MU là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên bàn rút ngắn tỷ số của Seedorf rất quan trọng và nó giúp chúng tôi nuôi hy vọng trong trận lượt về tại Old Trafford.”
Becks đã không thể giúp Milan đánh bại MU
Được hỏi về cảm giác khi thi đấu chống lại đội bóng cũ, Becks cho biết: “Các CĐV MU vẫn dành cho tôi rất nhiều tình cảm và tôi thực sự bất ngờ. Luôn là một điều tuyệt vời khi bạn được thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV và hôm nay tôi đã được tận hưởng điều đó. Mặc dù tôi rất thất vọng với kết quả mà chúng tôi thu được sau 90 phút thi đấu.”
Tiền vệ người Hà Lan Seedorf thì cho rằng Milan hoàn toàn có thể tự tin trước trận lượt về: “Chúng tôi đã cho tất cả thấy rằng Milan có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. MU đã bị chúng tôi ép sân trong suốt hiệp một và hàng thủ của họ hoàn toàn có thể bị Milan xuyên thủng. Điều chúng tôi cần khắc phục chính là khả năng dứt điểm, những cú sút phải lạnh lùng hơn.”
Leo còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa Milan đi tiếp
Seedorf cũng cho rằng Wayne Rooney đã đóng vai trò chủ đạo trong chiến thắng của MU: “Milan đã chơi tốt trong ngày hôm nay và gây nhiều khó khăn cho MU. Nhưng họ lại có Rooney, người có thể tận dụng rất tốt những cơ hội tưởng như đơn giản nhất. Và đó chính là lý do MU giành chiến thắng.”
Còn vị HLV trẻ Leonardo thì cho biết: “Chắc chắn trận đấu chưa kết thúc. Chúng tôi có thể lật ngược tình thế trong trận lượt về. Hôm nay Milan đã gây sức ép rất lớn lên MU và chứng minh được sự hiệu quả trong lối chơi. Nhưng thật không may chúng tôi lại để thua trong những thời điểm mang tính sống còn. Lẽ ra khi kết thúc hiệp 1, tỷ số phải là 3-0 cho Milan nếu các cầu thủ tận dụng triệt để những cơ hội rõ ràng được tạo ra.
Lượt về chúng tôi hoàn toàn có thể thắng MU nếu vẫn chơi tốt như đêm nay. Tôi hài lòng với những gì cả đội thể hiện bất chấp việc đã thu được một kết quả bất lợi.”




