Sau khi uống rượu chúc tết, cầm dao đâm khách tử vong ngày mùng 1

Chỉ vì mâu thuẫn trong khi uống rượu chúc tết ngày mùng 1 mà Trọng cầm dao đuổi theo dâm nạn nhân tử vong ngay trước ngõ.

Nghi phạm (ảnh nhỏ) bỏ trốn sau khi gây án

Khoảng 16h30 ngày 08/02/2016 (Mùng 1 Tết nguyên đán), tại tổ 24a phường Trung Thành, tp Thái Nguyên xảy ra vụ trọng án, làm một người chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ, anh Ngô Minh Quang sn 1985, ở tổ 2, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên đến nhà Trần Bình Trọng, sn 1982, ở tổ 24a, phường Trung Thành, Tp Thái Nguyên chúc tết .

Trong quá trình uống rượu chúc tết tại đây, giữa Trọng và anh Quang xảy ra mâu thuẫn. Anh Quang bực mình nên bỏ đi về.

Khi anh Quang đi bộ ra đến đầu ngõ, Trọng chạy đuổi theo dùng dao nhọn đâm một nhát trúng vào lưng anh Quang. Anh Quang gục xuống chết tại chỗ. Sau khi gây án, Trọng lấy xe máy bỏ trốn.

Nạn nhân gục tử vong ngay trước ngõ

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Quang bị đâm một nhát, thấu phổi dẫn đến tràn dịch màng phổi, mất máu cấp.

Được biết anh Quang và Trọng là bạn bè thân thiết của nhau. Trọng là con nuôi của gia đình anh Quang và đã từng hiến máu cứu sống anh Quang khi anh này bị tai nạn trước đó.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, truy bắt nghi phạm để xử lý theo pháp luật.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/phap-luat/sau-khi-uong-ruou-chuc-tet-cam-dao-dam-khach-tu-vong-ngay-mung-1-20160209115931364.htm