Tự nhiên, bây giờ em thấy chán nản tất cả, không còn cần tình yêu, chẳng khát khao gì nữa. Em thấy mình không xứng đáng với bất cứ ai. Em xấu hổ với bản thân mình, với bố mẹ em, dù họ chẳng biết gì về cuộc sống của em cả. Em vẫn đi học bình thường, nhưng đầu óc trống không. Em không biết rồi đây cuộc sống của em sẽ ra sao nữa. Tri Giao có cách gì chữa cho em bệnh “chán tất cả” này không?
(hoaphudung_vanno@yahoo.com)
Quy luật chung của tự nhiên là sau cơn bão, trời bình yên trở lại. Sau những ngày mưa rả rích là đến những ngày ráo tạnh. Tâm lý con người cũng vậy, sau những phút giây cuồng nộ là lúc trấn tĩnh tinh thần. Nội tâm của bạn đang chuyển giai đoạn, báo hiệu một sự thay đổi mới mẻ, tốt đẹp hơn. Bạn đã chán tất cả những phù phiếm, dại dột, nghĩa là bạn đã chín chắn hơn, bình tâm hơn. Đừng tự xỉ vả mình nữa, bạn đã biết tự xấu hổ với chính mình, chứng tỏ trong sâu thẳm tâm hồn, bạn vẫn còn muốn trở thành người tốt.
Hãy nghỉ ngơi một thời gian, học cách xả những cảm xúc tiêu cực bằng viết nhật kí, viết blog, đi chơi với bạn bè, sống hòa mình với thiên nhiên, tìm niềm vui ngay chính trong những việc nhỏ nhất như: lau dọn nhà cửa, trang trí phòng ở của riêng mình, đọc sách và nghe nhạc. Rồi có lúc bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn, tình yêu đích thực sẽ lại đến với bạn nếu bạn biết trân trọng và giữ gìn. Tri Giao