Mặc dù thời gian nhập học của một số trường đã gần một tuần, song với một bộ phận sinh viên ngày Tết dường như chỉ mới bắt đầu.
| Lớp học 35TM, Khoa Công nghệ và Môi trường của ĐH dân lập Đông Đô vắng bóng sinh viên. Ảnh: Q.HUY |
Vắng lặng giảng đường
Năm nay, thời gian nghỉ Tết của các trường ĐH, CĐ khá dài, nhiều trường ở Hà Nội cho sinh viên nghỉ tới 6/2 mới bắt đầu đi học. Trong khi đó, một số trường đã bắt đầu nhập học từ ngày 30/1 (tức mùng 8 Tết Nhâm Thìn). Với các trường nhập học sớm, cũng giống như mọi năm dù thời gian học đã gần 1 tuần, nhưng tình trạng học tập vẫn chưa đi vào nề nếp bởi tư tưởng xả hơi đầu xuân của các sinh viên.
Trái ngược với không khí tấp nập bên ngoài cổng trường ĐH, trong các lớp học, giảng đường đầu năm khá "ảm đạm" khiến nhiều sinh viên phải ngao ngán. Trần Hương Thảo, sinh viên năm thứ nhất khoa Mầm non (CĐ Sư phạm Trung ương) nhận xét: "Trường em đã nhập học từ ngày 30/1. Nhìn chung từ ngày học lại đến giờ lớp em vẫn ổn định nề nếp học tập, sĩ số đầy đủ, không có hiện tượng trốn học. Song tâm lý chung của mọi người khi ra Tết là không muốn học mấy, trong lớp không khí học chưa cao. Lớp toàn bạn nữ nên đầu năm ai cũng đi chùa cầu may, đi mua sắm quần áo, sách vở... chuẩn bị cho học kỳ mới".
Trong buổi đầu nhập học (30/1), hiện tượng vắng sinh viên diễn ra khá phổ biến tại nhiều giảng đường của ĐH Bách khoa Hà Nội. Điển hình là các giảng đường D5, D3... mỗi lớp cũng chỉ chiếm khoảng 2/3 sĩ số. Hiện tượng sinh viên đến muộn, nói chuyện trong lớp, làm việc riêng... khá phổ biến. Nguyễn Đức Hùng, sinh viên năm 3 khoa Kinh tế Quản lý cho biết: "Trong buổi học đầu năm, lớp em cũng rất vắng, chỉ 1/3 sĩ số tập trung trong ngày đầu. Đến nay, dù khá ổn định nhưng vẫn còn vài bạn ở quê chưa lên nhập học".
Vắng sinh viên trong những ngày đầu tại các lớp học, giảng đường cũng diễn ra tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên năm thứ 2 khoa Quản lý kinh tế cho biết: "Mất mấy hôm lớp mới ổn định trở lại sau Tết, chứ trong mấy ngày đầu rất vắng, lớp có 70 bạn, nhưng mỗi ngày chỉ có khoảng 40 bạn đến nhập học. Đầu năm, các giáo viên đều không kiểm tra sĩ số nên nếu muốn, có thể nghỉ cả tuần cũng không sao".
Cứ ra Tết là… chơi
| "Hiện nay, một bộ phận không nhỏ HSSV có tư tưởng xả hơi đầu năm, không màng đến việc học. Trong đó nhiều em còn thích đi chơi, tụ tập, rượu chè, cờ bạc... trong bối cảnh quản lý của các trường vẫn chưa nghiêm. Muốn hạn chế điều này, các trường cần tăng cường hoạt động quản lý đầu năm, giáo dục ý thức học tập cho các em bằng những lý tưởng cụ thể, để các em cố gắng học tập, phát huy tinh thần ham học mọi lúc mọi nơi".
TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục Hà Nội. |
Chiều 1/2, có mặt tại điểm học thuê của Trường ĐH dân lập Đông Đô trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến buổi học của 3 lớp học khoa Công nghệ và Môi trường, Kiến trúc, Quản trị kinh doanh. Tại tầng 3, trong phòng học 301 lớp CMK15 (Khoa Công nghệ và Môi trường) đang diễn ra môn học môi trường. Phòng học rộng nhưng chỉ khoảng 25 sinh viên ngồi chen chúc trên các hàng ghế đầu. Không khí lớp học khá uể oải, hầu hết sinh viên không chép bài, ngồi sát nhau nên việc nhắn tin, chơi điện tử trên điện thoại của nhiều sinh viên đã "qua mặt" được thầy.
Cũng tại tầng 3, phòng học 308 diễn ra giờ học của môn Điện (Khoa Kiến trúc). Lớp học cũng chỉ có chừng 30 sinh viên. Tuy nhiên, lớp học này khá lộn xộn. Mặc cho thầy giáo ra sức giảng bài, phía dưới các sinh viên thả sức làm việc riêng. Người thì chép bài, người nói chuyện, người nghịch điện thoại, thậm chí nằm ngủ. Cuối lớp, mỗi dãy có đến 5 hàng bàn trống, thỉnh thoảng một vài nam sinh viên ngồi cuối lẻn ra ngoài tạo thành một nhóm ở hành lang, bàn luận rôm rả về thi cử và "đọ" xem ai phải thi lại nhiều môn. Và sau đó, cả nhóm rủ nhau "bùng" học đi chơi.
Trong khi các lớp học vắng ngắt thì ở quán nước tại cổng trước tập trung rất đông sinh viên của ĐH dân lập Đông Đô. Tại quán nước này, "hội tụ" các thành phần trốn tiết, ra ngoài buôn chuyện, đánh bài ăn tiền. Quán chỉ chừng 7 bàn uống nước loại nhỏ, nhưng có đến 5 bàn dành để đánh chơi bài ăn tiền, mặc cho nơi này vốn luôn tấp nập người qua lại.
Tại các trường ĐH, cũng dễ dàng nhận ra hình ảnh quen thuộc mỗi độ ra Tết. Tại các hàng, quán, căng tin luôn tập trung đông đảo sinh viên. Điển hình như căng tin trường ĐH Bách khoa, các hàng quán trước cổng trường ĐH Công đoàn, ĐH Thủy lợi... mặc dù trong giờ học nhưng bất kể sáng hay chiều vẫn rất đông sinh viên ngồi theo nhóm, rôm rả đủ thứ chuyện liên quan đến Tết... Bên cạnh đó, những quán games gần các trường luôn chật kín sinh viên "so tài" đầu năm...
Đầu năm, không màng việc học, nhiều sinh viên thường đóng góp tiền cho những chuyến đi chơi xa. "Ra Tết, thầy cô chủ yếu là ôn lại kiến thức, chỉ một vài môn là học tiếp phần mới. Cộng với đã hoàn thành thi học kỳ các môn xong từ trước Tết rồi nên ra Tết, lớp em ai cũng hào hứng với việc đi chơi, lớp em đã cùng nhau đi thăm Văn Miếu và lớp cũng đang lên kế hoạch đóng góp tiền để đi chơi xa một chuyến đầu năm", sinh viên Nguyễn Thanh Tùng (ĐH Kinh tế quốc dân) cho biết.
Quang Anh