Con cái không chịu ăn
Thằng cu Tý mới được 2 tuổi rồi mà suốt ngày khóc lóc, quấy mẹ như ngày còn bé xíu. Hồi về quê ăn Tết, vì thay đổi khẩu vị, cơm cháo khác hồi ở nhà nên cháu chưa quen. Mới có mấy ngày đã sút cân trông thấy. Thế nhưng, khi Tết hết, khi cu Tý cũng gần quen với cách ăn uống sinh hoạt của nhà nội thì cũng là lúc cả gia đình phải ra thành phố. Công việc bận rộn nhưng chị Diệp không muốn thuê ô sin vì sợ họ không chăm sóc được con. Thế là chị gửi cháu ở nhà trẻ, để cô giáo quan tâm chăm sóc cháu. Ấy vậy mà, ngày nào cũng thấy cô giáo gọi điện thông báo cháu khóc suốt, không chịu ăn, cho cái gì cũng lắc. Chỉ thấy cháu thích cái máy xếp hình, dù không biết xếp nhưng cứ mang ra nghịch nghịch cả ngày.
Chị đã lờ mờ hiểu ra vấn đề. Thì ra, từ ngày về quê, ông bà trông cháu suốt ngày mang cái máy ấy ra dụ nên Tý quen, giờ thành ra không có nó là không chịu ăn. Vả lại thức ăn bà nội nấu khác hẳn với món trên này. Có khi bận chị mua cháo ăn sẵn, ngày trước cháu cũng ăn hết nhưng từ ngày được bà nấu cho các loại cháo khác hương vị, cháu đâm ra bỏ ăn, không còn quen với mùi cháo cũ nữa.

Thì ra, từ ngày về quê, ông bà trông cháu suốt ngày mang cái máy ấy ra dụ nên Tý quen, giờ thành ra không có nó là không chịu ăn. (ảnh minh họa)
Chị Diệp lo lắm đành gọi bà nội lên chăm cháu vài ngày cho cháu quen, nhân tiện chơi với cháu vì cháu còn quen hơi bà lắm. Ở quê rộng rãi, nhà cửa chạy đâu cũng được lại được ông bà chiều nên Tý thành ra nhớ hơi bà nội. Từ ngày bà lên cháu quen hẳn, nhưng bà còn có việc của bà, rồi bà lại về quê nên chị không biết khắc phục tình trạng này thế nào. Nhìn con vui vẻ thì thích thú nhưng càng thế càng lo, sợ không thể dứt ra được thì mình lại vất vả thêm.
Ngủ cả ngày, lười học…
Cậu con trai học lớp 4 của anh Tân vốn là một đứa trẻ năng động, nhanh nhẹn và rất ham học. Vậy mà chẳng hiểu sao, chỉ sau mấy ngày về quê ăn Tết, cháu thành ra lười, chán học và thường xuyên ngủ nướng, xin phép mẹ và cô giáo cho nghỉ học ở nhà.
Ban đầu cứ nghĩ sức khỏe của con không tốt nên anh lo lắm, đưa cháu đi bệnh viện khám. Bác sĩ nói không ra bệnh, thì ra, cháu quen thói ngủ lì ở nhà như hồi Tết, không phải đi học. Vả lại ngày lạnh, khiến cháu càng thêm lười.

Bố mẹ cần từ từ điều chỉnh để trẻ sớm quay lại nếp sống mới, có quy củ hơn.
(ảnh minh họa)
Vợ chồng anh cãi vã nhau nhiều lần. Chồng thì thương con, thường xuyên cho con nghỉ học, còn vợ anh thì bắt bằng được con dậy vì chị đoán được đó là tính lười của trẻ. Cũng chỉ vì vài chuyện vặt vãnh liên quan đến con cái mà cả hai vợ chồng thường xuyên đấu khẩu. Dù biết rằng, sinh hoạt của trẻ là do thói quen nhưng nếu bố mẹ chú ý rèn luyện, uốn nắn hơn một chút thì có lẽ, dù nghỉ có 1 tuần chứ nghỉ cả tháng Tết có lẽ trẻ vẫn cứ làm theo nề nếp. Chỉ có điều, có lẽ, trong thời gian nghỉ Tết, nhiều gia đình đã quá xao nhãng việc quan tâm con cái, cứ để trẻ thả phanh, thích làm gì thì làm.
Việc trẻ lười học, chưa quay lại ngay được lối sống sau Tết hay việc trẻ lười ăn… cũng là những việc hết sức bình thường. Bố mẹ cần từ từ điều chỉnh để trẻ sớm quay lại nếp sống mới, có quy củ hơn.