(Toquoc) – Bom đã nổ ở hai khách sạn hạng sang ở Jakarta, Indonesia sáng 17/7. Ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, trong đó có cả người nước ngoài.
Đây là những vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Indonesia kể từ năm 2005 đến nay. Số nạn nhân thiệt mạng tại hai khách sạn JW Marriott và Ritz-Carlton đã lên tới 9 người, trong đó có 1 người New Zealand và 52 người bị thương, trong đó có 16 người nước ngoài.
Ngoài hai vụ đánh bom tại các khách sạn JW Marriott và Ritz-Carlton, nằm trong quận Nam Jakarta, trong buổi sáng 17/7 còn có một vụ nổ nữa xảy ra tại lối vào đường cao tốc Muara Angke ở phía bắc thủ đô Jakarta, làm 2 người thiệt mạng. Tuy nhiên, điều tra ban đầu cho hay đây là vụ nổ ắcquy ôtô.
Khói bốc lên tại khách sạn Marriott sau vụ nổ bom
Cảnh sát nghi ngờ kẻ đánh bom đã giả làm khách đến nghỉ tại khách sạn trước khi thực hiện vụ đánh bom. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện một thi thể bị đứt rời đầu và chân tay và đây có thể là kẻ đã thực hiện vụ đánh bom tại khách sạn Marriott. Cảnh sát cũng phát hiện thêm một quả bom chưa phát nổ tại một phòng trong khách sạn này.
Ngay trong sáng 17/7, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức cấp cao về an ninh của nước này. Ông cực lực lên án các vụ đánh bom tại hai khách sạn JW Marriott và Ritz-Carlton, coi đó là hành động khủng bố đồng thời nhấn mạnh bất kỳ kẻ nào gây ra các vụ đánh bom đều là "kẻ thù" của Indonesia.
Trong một bài phát biểu phát trên truyền hình toàn quốc, ông Yudhoyono cho rằng dù chưa rõ liệu những kẻ vừa thực hiện hai vụ đánh bom gây chấn động này có cùng thuộc mạng lưới khủng bố từng gây ra các vụ đánh bom tại Indonesia trong các năm gần đây hay không, nhưng những kẻ đã lên kế hoạch khủng bố cũng như những kẻ thực hiện chúng sẽ bị bắt giữ và xét xử theo pháp luật.
Các vụ đánh bom vừa xảy ra đã lập tức ảnh hưởng đến ngành du lịch của Indonesia vì nhiều nước đã đưa ra cảnh báo không nên du lịch đến nước này. Chỉ vài giờ sau các vụ đánh bom ở Jakarta, đội bóng đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh Manchester United đã tuyên bố hủy chuyến du đấu tại Indonesia, trong khi theo lịch trình, đội bóng này sẽ tới nghỉ tại khách sạn Ritz-Carlton từ tối 18/7 và thi đấu với đội tuyển các ngôi sao Jakarta vào ngày 20/7.
Thị trường tài chính cũng có phản ứng ngay sau sự kiện trên, đồng nội tệ Rp vừa có xu hướng mạnh lên trong vài ngày qua, ngay lập tức lại mất giá so với các đồng tiền mạnh khác.
Quốc tế lên án loạt đánh bom ở Jakarta
Ngày 17/7, cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom xảy ra sáng cùng ngày tại hai khách sạn sang trọng JW Marriott và Ritz-Carlton ở thủ đô Jakarta của Indonesia, làm ít nhất 9 người bị thiệt mạng và 50 người bị thương.
Liên minh châu Âu (EU) đã lên án hai vụ đánh bom và nhấn mạnh tình đoàn kết với Chính phủ Indonesia. Tuyên bố của EU phát đi từ Thụy Điển - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, viết: "Chủ tịch EU lên án các vụ đánh bom hôm nay tại Jakarta đã sát hại nhiều dân thường vô tội. EU bày tỏ cảm thông và tình đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Indonesia tại thời điểm khó khăn nhất này".
Từ thủ đô Paris, Chính phủ Pháp lên án cuộc tấn công kép nói trên đồng thời tuyên bố đứng về phía Indonesia, một đối tác lớn của Pháp tại châu Á, trong cuộc chiến chống khủng bố.
Cùng ngày 17/7, từ thủ đô Prague của Séc, nơi chuyên cơ của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tạm dừng trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài hiện nay, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã lên án các vụ đánh bom dã man nói trên và cam kết Mỹ sẵn sàng giúp đỡ nếu Chính phủ Indonesia yêu cầu. Bà Hillary cũng nhấn mạnh nguy cơ khủng bố vẫn hiện hữu.
Ngày 17/7, phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Australia Kevin Rudd cũng đã lên án các vụ đánh bom "man rợ" tại hai khách sạn ở Jakarta. Ông khẳng định: "Bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào ở bất cứ nơi đâu đều là cuộc tấn công vào tất cả chúng ta, đều là các hành vi giết người hèn hạ. Mọi cuộc tấn công nhằm vào những người bạn ở Indonesia là tấn công vào những người láng giềng của Australia.
Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Gloria Arroyo cho biết nước này rất đau buồn khi được tin ít nhất 60 người thương vong trong các vụ đánh bom hai khách sạn ở thủ đô Jakarta của Indonesia.
Bộ Ngoại giao Thái Lan bày tỏ lấy làm tiếc về những vụ đánh bom nói trên, đồng thời lên án những kẻ chủ mưu các vụ tấn công đã khiến hàng chục dân thường vô tội thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Singapore cũng lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom ở thủ đô của Indonesia.
Các vụ đánh bom tại Indonesia
Tháng 10/2005: Bốn quả bom phát nổ 3 khách sạn ở đảo nghỉ mát Bali, cướp mạng sống của ít nhất 32 người và làm bị thương hơn 100 người.
Tháng 5/2005: Một vụ đánh bom kép giữa một khu chợ sầm uất tại thị trấn Tentena làm 22 người chết và 40 người bị thương.
Cảnh sát cho biết, vụ tấn công mang dấu ấn của Azahari Husin, chuyên gia bom mìn người Malaysia, kẻ đang bị truy nã vì có liên quan tới nhiều vụ tấn công trước đó do mạng lưới khủng bố Đông Nam Á Jemaah Islamiah tiến hành.
Tháng 9/2004: Một xe gài bom nổ tung bên ngoài tòa Đại sứ quán Australia ở Jakarta, giết chết 11 người và khiến hơn 100 người bị thương.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Alexander Downer, miêu tả đây là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào Australia và cho rằng Jemaah Islamiah là thủ phạm.
Tháng 8/2003: Khách sạn Marriott bị đánh bom, 12 người chết và hơn 150 người bị thương. Jemaah Islamiah được tin là chủ mưu.
Tháng 10/2002: Hai quả bom nổ tung gần như đồng thời tại một câu lạc bộ đêm ở Bali vào lúc nửa đêm làm 202 người chết, hầu hết là du khách nước ngoài.
Tháng 12/2000: Bom nổ tại 11 nhà thờ trên toàn Indonesia vào Đêm Giáng sinh, cướp mạng sống của 19 người chết và làm hơn 100 người bị thương.
Tháng 9/2000: Bom xe nổ tung bên trong bãi đỗ xe của trụ sở Thị trường Chứng khoán Jakarta, khiến 10 người chết và 16 người bị thương./.
PV (Tổng hợp)