Sát thủ Na Uy đòi được thả và nhận huân chương

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 4 tháng trước 16 lượt xem

- Kẻ giết người hàng loạt Anders Breivik nói trước tòa rằng hắn ta đáng được trao huân chương và yêu cầu được phóng thích.

Lần này, Breivik đã đồng ý cho chụp ảnh trước khi phiên điều trần bắt đầu. Trong bộ comple tối màu, hắn nhếch mép cười khi bị còng tay, đưa vào phòng xử án quận Oslo. Đây là phiên điều trần cuối cùng trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 4.

Sát thủ Na Uy nhếch mép cười khi bị đưa vào phòng xử án quận Oslo.

Từ bài phát biểu đã chuẩn bị, sát thủ 32 tuổi người Na Uy nói trước tòa rằng vụ thảm sát hôm 22/7 – được tiến hành với bom, súng trường và súng ngắn – là một cuộc tấn công chống lại “những kẻ phản bội” đã đón dân nhập cư để biến Na Uy thành thuộc địa Hồi giáo.

Như những lần trước, Breivik thừa nhận đã đặt bom bên ngoài các tòa nhà Chính phủ tại Oslo và nổ súng tại trại thanh niên Đảng Lao động ở đảo Utoya nhưng phủ nhận trách nhiệm hình sự và bác bỏ thẩm quyền của tòa án.

Khoảng 100 người sống sót cùng thân nhân nạn nhân không tin vào mắt mình khi Breivik yêu cầu được phóng thích và nói với tòa rằng hắn ta đáng được nhận một huân chương chiến công vì gây ra vụ tấn công đẫm máu nhất trong thời bình tại Na Uy.

“Để cho hắn nói những gì hắn muốn không phải là một điều tốt”, Amel Baltic, một người sống sót trong vụ thảm sát ở Utoya nói. Nhiều người lo ngại rằng Breivik sử dụng những phiên điều trần để bày tỏ những quan điểm cực đoan của hắn.

Sau đánh giá lần 1, Breivik được chẩn đoán là bị tâm thần nhưng vì nhiều người chỉ trích kết quả đó nên hắn đã được yêu cầu kiểm tra thêm một lần nữa. Tuy nhiên, Breivik đã từ chối hợp tác với các bác sĩ.

(Theo Daily record)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang