(TT&VH) - Ngày 20/7 Mohammad Ajmal Amir Kasab, sát thủ sống sót duy nhất trong vụ khủng bố Mumbai làm 166 người thiệt mạng đã bất ngờ nhận tội. Giới phân tích đánh giá hành động này cho thấy Kasab có thể đã tuyệt vọng trong nỗ lực thoát tội hoặc đây là một “chiêu” mới để y được nhận mức án nhẹ nhàng hơn.
Đường tới jihad
Theo lời khai của Mohammad Ajmal Amir Kasab, hành trình phạm tội của y đã trải qua nhiều giai đoạn. Tại quê nhà ở thành phố Jhelum, Pakistan, Kasab kiếm sống bằng những công việc lặt vặt. Chán nản với cảnh nghèo, Kasab và đồng nghiệp tên là Muzaffar đã quyết định… đi ăn cướp.
Cả hai tìm tới Rawalpindi, nơi Muzaffar có một người thân. Trong khi đi thang lang trong một khu chợ Kasab đã phát hiện một số người thuộc tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) đang đi mua sắm. "Tôi nhận ra họ là những người Mujahideen" – y khai.
Sau khi bàn bạc với Muzaffar về mối nguy nếu đi cướp mà không có súng, Kasab nêu ra ý tưởng gặp người Mujahideen để được huấn luyện thành cướp chuyên nghiệp. "Chúng tôi tìm kiếm họ trong khu chợ. Tôi nhận ra họ qua bộ râu và mái tóc dài" - Kasab khai. Cuộc tìm kiếm đã đưa Kasab tới Raza Bazaar và chính y đã gõ cửa ngôi nhà mà các thành viên Mujahideen lui tới.
"Một người ra mở cửa. Anh ta hỏi chúng tôi cần gì. Tôi nói rằng cả hai tới vì mục đích thánh chiến (jihad). Vì thế anh ta đã cho chúng tôi vào" – Kasab kể. Một người trong ngôi nhà bảo cả hai đi về và quay trở lại vào hôm sau, mang theo hành lý.
Lò luyện sát thủ
Vụ đánh bom kinh hoàng nhằm vào Mumbai Buổi sáng hôm sau Kasab cùng Muzaffar đến điểm hẹn và được điều tới một địa chỉ ở Markaz Taiba. Cả 2 được một người ẩn danh dẫn đường và hộ tống trong suốt chuyến đi. Ở Markaz Taiba Kasab gặp hai đối tượng mà sau này đã tham gia vào vụ khủng bố ngày 26/11 là Abu Fahad Ullah và Abu Mufti Saeed. Chính Mufti đã dạy y kinh Koran. 20 ngày sau thời điểm trên, Ajmal được gửi tới Mansehra và kể từ đó đã mất liên lạc với Muzaffar.
"Tôi được yêu cầu ở lại cùng với những cậu con trai khác. Khi trời tối một chiếc xe tải xuất hiện, đưa chúng tôi tới một khu vực đồi núi, nhiều cây cối” – Kasab khai. Nơi này được nhà chức trách Ấn Độ xác định là Bhattal. Trong 3 tháng 21 ngày tiếp theo, Kasab và đồng đội được huấn luyện sử dụng các loại vũ khí. Giai đoạn này được gọi là ‘Daura Aam’.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện Kasab được đưa qua giai đoạn “Daura Khaas” - huấn luyện đặc biệt. Sử dụng thẻ căn cước giả, Kasab lên đường tới trại huấn luyện Maskar Aqsa, gặp gỡ 3 "huấn luyện viên" Abu Anas, Abu Bashir và Abu Abdul Rehman. Y được đào tạo trong 3 tháng và khi tốt nghiệp đã được tuyển lựa vào đội “khủng bố đặc biệt”.
Tiếp đó Kasab được huấn luyện di chuyển bằng đường biển. Việc huấn luyện diễn ra dọc theo bờ biển Karachi. Sau đó cùng với 9 tay súng khác, Kasab được ghép đôi. Hamza gọi riêng từng cặp sát thủ và chỉ cho chúng các mục tiêu tấn công. Ajmal cùng đồng đội Abu Ismal được xem các đoạn băng video, ảnh chụp nhà ga CST trước khi được trao bom và thiết bị hẹn giờ. Ngày 21/10/2008 cả 10 sát thủ kết thúc chương trình đào tạo, được trao vũ khí đạn dược và lên đường tới Mumbai.
Kasab nói rằng khi tới nhà ga CST, y và Abu Ismail đã tới khu vực phòng chờ và cài một quả bom hẹn giờ tại đây. Tiếp đó cả hai bắt đầu cuộc tàn sát. “Tôi bắn, còn Abu ném lựu đạn” – Kasab tả - “Tôi đứng đằng trước còn anh ta núp ở chỗ khuất. Tôi bắn vào một viên cảnh sát, sau đó không thấy người này bắn lại” – Kasab nói. Y cũng thú nhận việc đặt một quả bom vào một chiếc taxi. Quả bom này phát nổ gần sân bay Mumbai, làm viên tài xế và một hành khác thiệt mạng. Theo Kasab, y và Ismail đã sát hại khoảng 50 người.
Một chiêu thoát tội mới?
Lời thú tội của Kasab đã khiến dư luận Ấn Độ không khỏi ngạc nhiên bởi trước đó y liên tục khẳng định điều ngược lại. "Tôi đã thú tội. Phiên tòa nên kết thúc. Hãy kết án tôi" - Kasab nói.
Đại diện bên công tố, ông Ujjwal Nikam, bày tỏ cảm xúc: "Chúng tôi hết sức bất ngờ vì lời thú tội. Con mèo giờ đã nằm trong túi". Luật sư của Kasab, ông Abbas Kazmi, cũng phải thú nhận: "Ai cũng bị sốc, cả tôi cũng thế". Theo Kazmi, Kasab có thể đã thú nhận vì biết mình không có cơ hội thoát tội. Tuy nhiên tòa án Ấn Độ vẫn chưa quyết định xem có chấp nhận lời thú tội của Kasab hay không. Chánh án M.L. Tahiliyani đã hoãn việc phán quyết sang ngày hôm nay (22/7).
Theo cơ quan công tố, dù đã nhận tội, Kasab vẫn còn giấu khá nhiều thông tin quan trọng. Họ cho rằng Kasab từng khai gian tuổi để mong được giảm nhẹ hình phạt và rất có thể đây lại là một “chiêu” mới nữa của y với cùng một mục tiêu.











