Sát hại người yêu cũ dã man chỉ vì...ghen

(Dân trí) - Dù đã lấy vợ nhưng giữa hai người vẫn có tình cảm nên thỉnh thoảng Vương đến gặp chị Dung. Ghen tuông vì chị Dung có người yêu khác, Vương sát hại chị Dung dã man, cướp xe máy rồi bỏ trốn.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm 7 nhát trên, trong đó có 3 nhát vào vùng cổ, làm đứt động mạch, 1 nhát dao vào phía bên sườn và 3 nhát vào vùng ngực làm thủng phổi dẫn đến mất máu cấp và tử vong. Khẩn trương truy xét, cơ quan công an xác định nghi phạm số 1 của vụ án là Ngô Văn Vương (21 tuổi, trú tại Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam). Ngày 7/7, Phòng PC45 phối hợp với Đồn Công an khu Công nghiệp Đồng Văn (Duy Tiên, Hà Nam) đã vận động Vương ra đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu Vương khai nhận có quan hệ tình cảm với chị Dung từ năm 2007. Năm 2009, Vương lấy vợ, nhưng 2 người vẫn có tình cảm với nhau, nên thỉnh thoảng Vương vẫn đến gặp chị Dung. Chiều 1/7, Vương từ Hà Nam đến nhà thăm chị Dung. Đến khoảng 20h15, trong nhà chỉ có Vương và chị Dung. Do ghen tuông vì chị Dung đã yêu người khác, Vương đã dùng dao đâm chết chị Dung. Sau khi gây án, Vương lấy xe máy và 1 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn về Hà Nam. Trước đó Dân trí đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 1/7, tại nhà số 27, ngách 29 ngõ 296 đường Lĩnh Nam, thuộc tổ 16 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, mọi người phát hiện chị Nguyễn Diệu Dung (21 tuổi, HKTT tổ 11, phường Trần Phú, Hoàng Mai) trên người và cổ có nhiều vết dao đâm. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn song chị Dung đã tử vong và chiếc xe máy Yamaha Sirius màu đỏ đen trị giá khoảng 20 triệu đồng của nạn nhân cũng bị mất. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. H.Ngân - T.Nguyên

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c20/s170-496509/sat-hai-nguoi-yeu-cu-da-man-chi-vighen.htm