Khởi đầu từ mối quan hệ tình cảm với nữ MC truyền hình Dani Behr trong năm 1994, Giggs sau đó đã cưa đổ hàng tá người mẫu, diễn viên, sinh viên… Rời bỏ Dani, Giggs bập ngay vào người mẫu Louise Callaghan. Sau đúng 6 tháng đi lại với Louise, cái kịch bản “vắt chanh bỏ vỏ” đã được tiền vệ của M.U lặp lại. Chớ vội nhầm Giggs sẽ sống cô độc. Đá văng Louise, ngôi sao này lập tức “đổi phỏm” bằng việc cặp kè với nữ sinh viên Roberta Simpson.
Trẻ trung, căng tràn nhựa sống nhưng Roberta chẳng thể trói chân gã thợ săn tình ái siêu hạng như Ryan Giggs. Tiếp theo Roberta, “con mồi” bị Giggs “bắn hạ” là nữ chiêu đãi viên hàng không Lisa Rys-Halska. Chưa dừng lại ở đó, danh sách người tình của Giggs còn được nối dài với những cái tên không mấy xa lạ trong làng giải trí Anh như Davinia Taylor, Danielle Lloyd, Cai Ferrer, Christina James… Ngay cả khi rục rịch chuẩn bị tổ chức hôn lễ với Stacey, Giggs vẫn lẻn đi ăn vụng. Năm 2005, Stacey đã bị sốc nặng trước thông tin Giggs lôi một cô ả lạ hoắc vào một khách sạn hạng sang. Thề sống thề chết sẽ không ăn vụng, ấy vậy mà Giggs lại dính ngay vào cựu hoa hậu Xứ Wales, Imogen Thomas. Quả là bó tay với gã thợ săn tình ái của Quỷ đỏ.
Lan Hạ