>> Nghe trước Sarah Chang chơi nhạc của Vivaldi và J.S.Bach
>> Sarah Chang: Thiếu âm nhạc, cuộc sống vô cùng nhàm chán
>>Cây violin gợi cảm nhất thế giới tới Hà Nội
Chương trình hòa nhạc Hennessy 14 được xây dựng trên ý tưởng về những tình bạn kết nối thế giới. Các tác phẩm do chính Sarah Chang lựa chọn. Bản nhạc mở màn “Sonatensatz” vốn là một chương trong bản sonata tác phẩm chung của các nhà soạn nhạc Robert Schumann, Albert Dietrich và Johannes Brahms.
Tác phẩm thứ hai, “Sonata cung Rê thứ dành cho piano và violon, Op 108, cũng từng được Brahms dành tặng riêng cho nhạc trưởng Hans von Biilow – bạn của ông. Chương một viết theo hình thức sonata-allegro truyền thống, với tuyến giai điệu dài và trữ tình làm chủ đề chính thứ nhất, sau đó đi qua phần xử lý kỹ thuật theo chất lãng mạn đặc trưng, kết hợp tính cách anh hùng với chất bi ai lãng mạn dưới cùng một gam màu, rất gần với giao hưởng. Chương hai khoáng đạt nhưng súc tích, chương ba đầy những biến đổi dị thường được tạo thành bởi những phân mảnh bùng phát đầy sôi nổi ở nhịp độ nhanh. Chương cuối kết lại ở những hòa thanh và chuyển điệu đầy táo bạo, được cân bằng trong khuôn thước cấu trúc cổ điển, cảm xúc dâng trào, mạnh mẽ nhưng vẫn thể hiện tinh thần lãng mạn tinh túy.
“Khúc phóng túng dành cho violon và piano” của nhạc sĩ đương đại Mỹ Christopher Theofanidis xuất phát từ một kỷ niệm đẹp với cô con gái nhỏ của nhạc sĩ, được sáng tác bởi quá trình trao đổi, thống nhất với Sarah Chang, dành tặng riêng cho tài năng trẻ tuổi này, và như nhạc sĩ khẳng định thì “bản nhạc đã thành công rất nhiều nhờ sự hợp tác”.
Còn “Sonata cung La trưởng dành cho violon và piano” của César Franck chính là món quà cưới mà nhạc sĩ Franck tặng cho người nghệ sĩ vĩ cầm đồng hương Eugène Ysaye và được khai diễn ở Brussels, trong một căn phòng tối đến nỗi nghệ sĩ Ysaye buộc phải chơi bằng trí nhớ.
Suốt buổi hòa nhạc, những xúc cảm trào dâng hào hùng, những khao khát và đam mê cháy bỏng tỏa sáng như ngọn lửa lãng mạn nồng ấm, đốt cháy trái tim người nghe. Bắt đầu mỗi tác phẩm hay bất cứ một chương nhạc nào, Sarah Chang và Andrew von Oeyen đều không cần nhìn nhau và bắt nhịp cho nhau như các cặp hòa tấu thường làm. Điều này đòi hỏi sự điêu luyện sau cả quá trình hợp tác và tính tập trung cao độ đến mức hoàn toàn sống cho bản nhạc.
Gương mặt gốc Hàn của Sarah Chang tối 22/1 dường như ẩn giấu màu sắc Mỹ La tinh, sáng lên những vẻ đẹp mạnh mẽ, rực rỡ. Tiếng đàn đẹp và sâu của cô, cũng như tính cách trầm lắng nhưng dữ dội, không quá trau chuốt cho những sắc thái trữ tình mà tập trung bộc lộ rõ thế mạnh chính là khả năng thể hiện xúc cảm mạnh mẽ. Khán giả thật sự cảm nhận được cuồng phong bão tố vang lên từ cây đàn violin mảnh mai, tràn đầy vẻ tinh tế.
Buổi hòa nhạc dường như không thể chấm dứt khi Sarah Chang và Andrew von Oeyen phải ra chào tới mười lần. Cảm động trước sự nhiệt thành của khán giả, họ đã chơi thêm bản nhạc “Salut D’amour” (Adward Elgar) và đặc biệt hơn, bản "bis" thứ hai chính là trích đoạn cuối cùng trong chương Mùa hè - “Four seasons” (Vivaldi) - một trong những bản nhạc đặc biệt dành cho cây đàn violon, đồng thời cũng bộc lộ hết sự dữ dội, sức bung phá trong tay đàn mảnh mai, duyên dáng và quyến rũ Sarah Chang.
Bài: Hòa Bình - Ảnh: Tâm Kem


