Khoảng 17h ngày 2/8, căn nhà 1 trệt, 2 lầu tại số 442, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7 bất ngờ đổ sập làm hai công nhân bị thương rất nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, có khoảng 6 công nhân và ông Lê Anh Tấn làm chủ đang ở khu vực này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do “thần đèn” Bùi Tốn nâng căn nhà cao thêm 2,3 mét so với mặt đường. Mức giá giữa ông Tốn và “thần đèn” đưa ra là 250 triệu đồng.
Trong lúc căn nhà sập xuống, 7 người trong nhà đã nhanh chân chạy tứ tán. 5 người thoát được gồm các công nhân: Ba, Sơn “Lùn”, bé Hòa, Hưng “Cao” và ông Tấn. Riêng anh Nguyễn Hữu Tường (49 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Võ Văn Hiền (42 tuổi, ngụ quận 10) bị kẹt lại bị thương nặng ở vùng chân và đầu. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu. Theo tiên đoán, anh Tường rất nguy kịch và khó qua khỏi.
Nhận được tin báo tai nạn, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM điều động Đội Cứu hộ cứu nạn kết hợp với Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 cùng 3 xe chữa cháy, 30 CBCS đến hiện trường.
Thượng tá Đặng Thanh Đủ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 4 cho hay, qua thông tin đối chiếu với phía chủ nhà thì không còn người mắc kẹt bên trong. Đến 20h cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn còn tiếp tục.
“Để đề phòng người đi đường, hoặc người dân sống ở đây đi ngang gặp sự cố này nên lực lượng vẫn tiêp tục rà soát”, Thượng tá Đặng Thanh Đủ cho biết thêm.
Hiện, nguyên nhân của vụ sập nhà đang được điều tra làm rõ.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội Cứu hộ cứu nạn, thuộc Sở Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường.
Lực lượng Công an, Cảnh sát, Phóng viên các báo đài cũng tích cực theo dõi các diễn biến xung quanh vụ sập nhà.



