Cẩm Vân chia sẻ, 200 khách mời có mặt trong "Dạ tiệc Vân" là những người đã gắn liền với cuộc sống và sự nghiệp 30 năm theo đuổi con đường ca hát của chị, từ những ngày còn hàn vi, chập chững bước vào nghề đến lúc trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Trong buổi dạ tiệc này, khán giả được dịp thưởng thức lại những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi nữ nghệ sĩ. Đặc biệt, nhiều tràng vỗ tay vang lên và kéo dài khi Cẩm Vân cất lên những ca khúc nhạc Trịnh như Xin cho tôi, Ru em từng ngón xuân nồng... bằng chất giọng trầm, trữ tình cùng cách thể hiện đầy sâu lắng.
Cẩm Vân cũng dành một số ca khúc Xuân để hát tặng mọi người trong dịp năm mới. Độc diễn một mình trên sân khấu với hơn 20 ca khúc, kiêm luôn cả vai trò MC, nữ ca sĩ đã đưa khán giả trở về với những ký ức, những kỷ niệm đã trải qua trong từng chặng đường ca hát của mình. Người xem cũng đặc biệt xúc động với món quà tặng mà cô con gái lớn của Cẩm Vân dành cho người mẹ của mình, thể hiện một ca khúc tiếng Anh về tình mẹ với chất giọng trong trẻo, cùng phần đệm đàn của bố Khắc Triệu. Ngay khi tiết mục kết thúc, Cẩm Vân đã không kìm lòng được, chị rơi những giọt nước mắt xúc động.
Nhiều sao góp mặt trong buổi tiệc của Cẩm Vân:
Q.N.
Ảnh: Quốc Huy












