Sao cũng hàng tôm hàng cá

Xem tin gốc 

SGTT - 37 tháng trước 90 lượt xem

Sao cung hang tom hang ca

SGTT - Sao ở đây là các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá và cả quan chức các câu lạc bộ. Vào mùa chuyển nhượng, nhất cử nhất động, những câu phát biểu của họ được giới truyền thông truyền tải cho mọi người cùng biết. Và không phải cứ là sao là luôn nói những lời có cánh. Nhiều chuyện về mua bán, trả giá cho thấy sao cũng sẵn sàng... hàng tôm hàng cá với nhau

Chuyện đêm nay

Ronaldo trong buổi ra mắt CĐV Real Madrid. Ảnh: Reuters

Tường thuật show ra mắt của Ronaldo ở Bernabeu, một tờ báo viết rằng anh xúc động mất một lúc rồi mới có thể nói lên lời và hôn lên màu áo trắng của đội bóng mà anh “mơ ước được khoác lên mình từ tấm bé”. Ấy là C. Ronaldo nói về Real Madrid. Một lời có cánh làm cho các fan của Real “feeling”.

Nhưng trước khi Ronaldo nói lời có cánh ấy, đã có nhiều phát biểu kiểu hàng tôm hàng cá giữa lãnh đạo của M.U và Real. Cao điểm là cuối năm 2008, khi chủ tịch Real Madrid công khai “làm mọi cách” để mua bằng được Cristiano Ronaldo – lúc này đang là con cưng của M.U – HLV Alex Ferguson vô cùng tức giận khẳng định: “M.U sẽ không bán cho Real bất cứ thứ gì, dù chỉ là con… virút”! Nửa năm sau, không phải là một con virút mà là một con rồng vào hàng khủng của quỷ đỏ được bán sang Real với giá kỷ lục, 80 triệu bảng. Nhiều tờ báo đã trích dẫn một câu được coi là chân lý trong trường hợp này: “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”!

Cả thế giới bóng đá nhao nhao phản ứng. Giá chuyển nhượng dường như nhận được sự chỉ trích nhiều hơn khen ngợi, khi kinh tế toàn cầu chưa vực dậy sau cơn khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Thế nhưng, Perez, tác giả của cú mua bán này luôn nhắc đi nhắc lại một điều đã khẳng định từ nhiệm kỳ trước: “Không có những cầu thủ đắt. Chỉ có những cầu thủ cao giá mà thôi”! Còn chính Ronaldo đã phản pháo một cách đầy tự tin: “Real và M.U đều thống nhất 80 triệu bảng, như vậy giá đó là hợp lý. Tôi sẽ chứng minh tôi đáng giá với từng đồng xu mà Real bỏ ra”. Nếu tính chi ly với anh chàng người Bồ Đào Nha nặng 80kg này, cứ 1g trọng lượng cơ thể anh ta có giá 1.000 bảng Anh (gần 30 triệu đồng Việt Nam)!

Trước đó, Kaka cũng được chuyển về Real với giá 60 triệu bảng từ AC Milan. Nói công bằng, Real đã hời khi mua cầu thủ này, vì tháng 1.2009, Kaka từng từ chối về Man xanh với giá “khủng” hơn: 103 triệu bảng! Kaka thổ lộ Man xanh “không đủ lớn” để có được chữ ký của anh. Vụ việc vẫn chưa có lời phát biểu thuộc dạng chợ búa nào cho đến khi vị giám đốc tài chính của Barca – đối thủ không đội trời chung với Real – nói cạnh nói khóe rằng: “Real sẽ phải bán 6,7 triệu chiếc áo số 8 mới đủ bù vào số tiền đó”! Có lẽ là vì tuy chung chợ nhưng đến giờ Barca chưa mua được ai đáng giá mà muốn bán Eto’o cũng chưa xong.

Cissokho: “Hàm răng của tôi rất ổn” Ảnh: www.flickr.com

Ở “chợ” chuyển nhượng cũng có trường hợp được giá, người trong cuộc phải kêu lên vì vui sướng. Ấy là trường hợp Michael Owen. Đang bơ vơ tự tiếp thị mình, anh được ông Ferguson mời đi ăn trưa và sau đó là đề nghị hợp đồng hai năm. Owen thú nhận: “Thậm chí trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được chơi cho M.U, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Ông đề nghị ký hợp đồng và tôi đồng ý cả hai tay”.

Một sự cố trả giá có vẻ ồn ào nữa là trường hợp hậu vệ Aly Cissokho, 21 tuổi, từ Porto. Anh bị từ chối hợp đồng 5 năm trị giá 15 triệu euro để đầu quân về Milan bởi sau khi khám sức khỏe, Milan cho rằng… răng của anh có vấn đề. Theo phía phụ trách sức khỏe các cầu thủ của Milan, răng của Cissokho cho thấy cầu thủ này có nguy cơ bệnh về xương trong tương lai!

Cissokho vô cùng bức xúc và tự bảo vệ cho chất lượng răng của mình khi nói: “Hàm răng của tôi rất ổn. Sức khỏe của tôi cũng hoàn toàn tốt. Tôi cần một câu trả lời”. Theo anh thì “vấn đề thực sự không liên quan tới răng mà chính là chuyện tiền bạc”.

Liên quan tới tiền bạc mà lại nói là tại răng, đúng là chuyện hàng tôm hàng cá.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang