Sandra và James bắt đầu thủ tục nhận con nuôi từ gần 4 năm trước và nhận được quyền nuôi dưỡng Louis Bardo khi cậu bé mới chỉ vài tuần tuổi. Lúc đầu, hai vợ chồng quyết định giữ bí mật thông tin về cậu con nuôi này cho tới khi Sandra nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar hồi đầu tháng 3 vừa qua cho bộ phim “The Blind Side”. Bộ phim này dựa theo một câu chuyện có thật kể một phụ nữ miền Nam (do Sandra Bullock đóng) nhận nuôi một cậu bé vô gia cư người Mỹ gốc Phi. Về sau, cậu bé này trở thành một ngôi sao bóng đá.
Chỉ 10 ngày sau khi đón nhận niềm vui giành tượng vàng Oscar, Sandra Bullock vô cùng đau đớn khi người mẫu hình xăm Michelle McGee tiết lộ rằng cô ta và Jesse James đã có quan hệ tình ái trong suốt 11 tháng trời, khi Sandra bận rộn trên trường quay bộ phim “The Blind Side”. Quá sốc trước thông tin đó, Sandra đã quyết định ly hôn. Cô cho biết, cô quá buồn và sợ hãi trước sự dối trá của chồng. Nữ diễn viên vừa giành được giải Oscar đã nhận cậu bé Louis Bardo, hiện được 3 tuổi làm con nuôi trước khi cô và chồng cũ Jesse James ly hôn.
Gạt qua nỗi đau bị phản bội, Sandra quyết định khoe cậu con trai nuôi Louis trên trang bìa tạp chí People. Cô nói: “Thằng bé thật hoàn hảo. Tôi không thể dùng được từ nào khác để miêu tả về nó. Lần đầu gặp bé, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ là một phần trong cuộc sống của tôi”. Hiện, cậu bé Louis mới được 3 tháng rưỡi và mới được Sandra đưa về sống cùng hồi tháng 1 vừa qua.
Tên của cậu bé được đặt theo tên của nghệ sĩ nhạc jazz vĩ đại Louis Armstrong, được biết đến với ca khác nổi tiếng “What A Wonderful World”.
Sandra cho biết, mối quan tâm lớn nhất của cô bây giờ là Louis. Hằng ngày, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy là cho con ăn, chăm sóc con, chơi với con và làm các công việc nhà như giặt đồ, lau dọn nhà cửa…
Khi được hỏi về lý do tại sao cô lại giữ thông tin về bé Louis trong vòng bí mật quá lâu, Sandra cho biết: “Nhiều người mà tôi đã hợp tác trong nhiều năm cũng không hiểu tại sao tôi không để họ vào nhà của mình. Nhưng tôi muốn bé được sống bình yên giống như những đứa trẻ bình thường”.
N.Linh (Theo DailyMail)
