Sản vật trên trời dưới bể giữa lòng Thủ đô

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2016, tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội, người dân có cơ hội thỏa sức mua sắm các sản vật trên trời dưới bể, sản vật tiến vua từ khắp các vùng miền của Tổ quốc như gà Đông Tảo, vịt uyên ương, cá kho làng Nhân Hậu (Hà Nam)… Đây cũng là cơ hội để mọi người được đắm mình trong không gian ký ức xưa của Hà Nội.

Hội chợ Xuân Giảng Võ 2016 thu hút trên 800 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh của hơn 35 tỉnh, thành trên cả nước từ miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông đến miền Tây Nam Bộ và các huyện đảo như Phú Quốc (Kiên Giang), Lý Sơn (Quảng Nam). Đây là nơi hội tụ các đặc sản vùng miền, địa phương trên cả nước phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp đón Tết Nguyên đán của người dân Hà Nội và khách thập phương.

Càng những ngày sát Tết Nguyên đán 2016, không khí mua sắm tại những gian hàng phong phú về chủng loại với đa sắc màu ở hội chợ lại càng trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn. Hút khách nhất vẫn là những gian hàng thực phẩm.

Ngay giữa lòng Thủ đô, người dân có thể được nhìn ngắm và sở hữu những chú gà có đôi chân “khủng” xù xì, da đỏ au, bộ lông óng mượt với giá hàng chục triệu đồng tại gian hàng gà Đông Tảo của chị Lưu Thị Sinh đến từ xóm Trung Đình, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Cùng với loại gà Đông Tảo to, khách hàng còn có thể mua được những chú gà giống Đông Tảo được bán với giá 300.000 đồng/con.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lưu Thị Sinh phấn khởi: Năm nay, gà Đông Tảo được khá nhiều người mua. Từ lúc khai mạc hội chợ đến nay, 200 chú gà giống và 50 chú gà trưởng thành đã được “xuất kho”. Vui nhất là 2 chú gà có giá “khủng” là 20 triệu đồng và 15 triệu đồng đã có người mua ngay ngày khai mạc hội chợ. Còn những chú gà Đông Tảo có giá “bình dân” hơn là 5 triệu thì lượng người mua tương đối nhiều... Bên cạnh gian hàng gà Đông Tảo là nhiều sản vật khác như công, vịt uyên ương, sâm cầm, gà 9 cựa Hùng Vương - Tân Sơn, Phú Thọ.

Tại hội chợ, bên cạnh việc được thỏa sức mua sắm những sản vật trên trời dưới biển, người dân đặc biệt là các em nhỏ còn có cơ hội được đắm mình trong không gian ký ức Hà Nội xưa. Ngay tại sảnh của tòa nhà A1 Trung tâm triển lãm Giảng Võ, các thành viên của tổ chức Myhanoi-một tổ chức của các bạn trẻ yêu Hà Nội, đã mở gian hàng “Đồ chơi-Trò chơi dân gian”, tái hiện một Hà Nội xưa với không gian động và không gian tĩnh.

Chị Ngọc Ánh, Phó trưởng ban nhân sự tổ chức Myhanoi, sinh viên Học viện Bưu chính cho biết: Các thành viên của Myhanoi mang đến hội chợ năm nay những trò chơi dân gian như: ném lon, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, vẽ mặt nạ giấy bồi, làm đèn ông sao, nặn tò he… Gian hàng của Myhanoi đã thu hút sự quan tâm của người dân khi đến hội chợ. Nhiều em nhỏ say sưa ngồi chơi ô ăn quan quên cả thời gian.

Thiết nghĩ, không chỉ dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội nên tổ chức thêm các hội chợ đặc sản vùng miền để người dân Thủ đô cũng như khách thập phương có cơ hội tiếp cận, mua sắm từ đó duy trì, phát huy những nét văn hóa đẹp của con người, thiên nhiên Việt.

Nguyễn Hương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/san-vat-tren-troi-duoi-be-giua-long-thu-do-381927/