Mưa lũ đã phá nát con đường vào tâm lũ
Tan hoang Pác Nặm
Sáng nay (6/7), mưa cũng đã “hơi” ngớt, nhưng bầu trời vẫn âm u vần vũ. Thiên nhiên dữ dội dường như chưa muốn buông tha những sinh linh bé ở nơi đây... Khi chúng tôi viết những dòng này, cả huyện Pác Nặm đã có tới 13 người chết, 11 người bị mất tích. Hàng trăm ha lúa, hoa màu bị mất trắng, 16 ngôi nhà bị lũ quét sạch không còn vết dấu.
Cơn mưa “chưa từng có” đã biến con đường vào huyện Pác Nặm (trục đường 258b) thành đường cấp… thôn. Ông Nguyễn Văn Du – Bí thư Huyện ủy Pác Nặm cho biết: Đến thời điểm hiện tại, đường tỉnh lộ 258B - con đường độc đạo dẫn lên huyện Pác Nặm tạm thời được giải tỏa để thông xe đến trung tâm huyện, riêng đường đến 10 xã trong huyện vận bị tắc nghẽn do đất đá sạt lở.
Nước lũ đã gây thiệt hại lớn cả về người lẫn của cải tại Huyện Pác Nặm
Trưởng thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn (huyện Pác Nặm) - ngồi thất thần như ngây như dại, nói lẩm bẩm: Tao đã ở với mày biết bao nhiêu mùa lúa rồi, nhưng đã bao giờ tao thấy mày hung dữ như thế này đâu? Ai làm cho mày hung dữ? Mày không thương dân làng của tao ư?...
Tôi đến bên cạnh ông hỏi chuyện, ông mới thôi lẩm bẩm và kể: “Nước lên nhanh quá. Mới nghe thấy tiếng, nó đã ở trước mặt. Rồi sau đó nó đổ ào ào, sùng sục, nó giận dữ, nó thét gào. Nó bỗng thành con quái vật. Người chạy lên cao không nhanh thì nó bắt nhận chìm luôn (3 người bị chết - PV), nhà cũng chìm (3 ngôi nhà bị cuốn hoàn toàn - PV). Cây cối thì nó cuốn theo hoặc đè bẹp dưới bùn đất (3 ha lúa bị san phẳng - PV)”.
Chúng tôi đi trong thôn Nà Bẻ, đi trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Khắp thôn là những vành khăn trắng. Trưởng thôn bảo: “khổ nhất là nhà chịi Cà Thị Hựu (39 tuổi). Lũ ập xuống, nhà có 3 người là chị Hựu, chồng là Chu Thanh Vân và bố chồng là (Cà Văn Đạt) đều bị cuốn mất, đến nay mới chỉ tìm thấy chị Hựu và ông Đạt”. Đang trù phú vậy mà chỉ sau vài ngày, cả thôn bỗng chốc thành đại tang.
Làm việc với chúng tôi tại trụ sở UBND xã Nhạn Môn, ông Ma Văn Môn - Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn lo lắng: Xã có 8 thôn và phải đến ngày hôm nay mới tiếp cận được 3 thôn nằm cách trung tâm xã khoảng hơn 10km: Năm Khiếu, Slam Vè, Phiêng Tạc.
Nhiều xã vẫn bị cô lập trong biển nước
Tại xã Công Bằng - một trong những xã bị thiệt hại nặng nhất huyện do mưa lũ. Toàn xã có 5 hộ ở thôn Khên Lềnh bị vùi lấp hoàn toàn.
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Pác Nặm cho biết, xã có 5 hộ dân ở thôn Khên Lền bị vùi lấp hoàn toàn. Và theo thông tin từ UBND xã Công Bằng báo ra, toàn xã có 10 người chết, 11 người bị mất tích.
Đáng chú ý, trong số các hộ gia đình có người bị chết hộ ông Triệu Văn Nhị, dân tộc Dao thôn Khên Lền, xã Công Bằng có 5 khẩu, 4 người chết đã tìm thấy xác, riêng ông Nhị hiện vẫn bị mất tích. Hộ ông Triệu Văn Sỉ, dân tộc Dao, thôn Khên Lền, xã Công Bằng có 3 người con bị chết, sáng nay mới tìm thấy xác. Tại thôn Khên Lềnh vẫn còn 3 hộ bị vùi lấp hoàn toàn, lực lượng cứu hộ tại địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nên chưa rõ có thêm ai bị chết hay bị thương.
Tại hiện trường thôn Khên Lền, xã Công Bằng chiều dài vết trượt của lũ kéo dài rộng 150m dài 500m kéo theo hàng nghìn m3 đất đá vùi lấp nhiều ngôi nhà và ruộng lúa. 11h mới có thông tin về thôn Slam Vè (xã Nhạn Môn), nơi bị chia cắt, không tiếp cận được mấy ngày nay. Hiện các lực lượng chức năng đã tìm cách vào được đến nơi và rất may không bị thiệt hại về người.
Sẻ chia với huyện nghèo nhất nước
Từ 5h sáng trên đường quốc lộ 3 từng đoàn xe quân sự mang BKS quân khu 1 nối đuôi nhau vào trung tâm lũ lụt làm công tác cứu trợ.
Trời còn chưa tỏ mặt người, trước sau đều là biển nước mênh mông, từng hạt mưa như quất vào mặt những vết roi tê buốt, nhưng tại con đường liên huyện ngập ngụa trong bùn (đoạn đèo Kéo Pẻo dẫn vào huyện Pác Nậm) 20 công nhân của hạt quản đường bộ 7 trầy trật cắm chân xuống bùn, họ đã túc trực 24/24 ở đây để làm các hàng rào chắn kiên cố hướng dẫn giao thông.
Ông Hà Vĩnh Tuyên đội trưởng Hạt quản lý đường bộ 7 cho biết: đã huy động toàn sức để tiến hành san ủi đất mở rộng đường và tiến hành lắp biển giao thông cảnh báo các phương tiện qua lại.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn trao quà và động viên bà con vùng lũ
Một ngày lưu lại trên vùng đất "trời nước gặp nhau", này chúng tôi đã gặp rất nhiều tốp người như vậy. Có thể, từng lúc họ thiếu áo, đói cơm, nhưng lúc nào cũng có sẵn tấm lòng san sẻ, tấm lòng ấy như chút mặt trời sưởi ấm cuộc sống quạnh quẽ của người dân vùng ngập lũ.
Ông Hà Đức Tiến, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm còn đang bợt bạt cả người vì nước cũng nắm tay quả quyết: Cả huyện đang gồng mình, dốc sức cho những điểm là tâm lũ. Trước mắt là khẩn cấp hỗ trợ mì tôm, xây dựng các nhà tạm để đồng bào trú chân và làm công tác cứu trợ”.
Được biết, đến tối nay (6/7), Bộ CA sẽ điều 6 chú chó nghiệp vụ đến hiện trường làm công tác tìm kiếm những người mất tích.
Chúng tôi rời Pác Nậm, để lại sau lưng biển nước cuồn cuộn sóng, trên những con đường vào Pác Nặm, Ba Bể từng đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau đưa vào tất cả những sự thương yêu. Chúng tôi mang về thành phố hai nửa yêu thương: Tình cảnh thương tâm của người dân nghèo đang khốn khó trong con lũ dữ và hình ảnh của rất nhiều tấm lòng vàng mà chúng tôi chưa có điều kiện đề cập trong bài viết này.
Pác Nặm là một trong 61 huyện nghèo nhất nước. Theo báo cáo nhanh của UBNH Pác Nặm, tính đến 10h ngày hôm nay (6/7) tổng số có 13 người thiệt mạng đến nay đã tìm được 4 người, còn 9 người vùi trong bùn đát đã xác định được tên tuổi và vị trí. 12 người dân mất tích do hoảng sợ chạy trốn lũ đã tìm được. Có 16 ngôi nhà tại 3 xã Công Bằng, Cổ Linh và Nhạn Môn bị cuốn trôi và sụt lở hoàn toàn.
Lũ cuốn kèm theo sạt đất cũng làm sạt lở tatuy ảnh hưởng đến 37 nhà tại các xẫ Nhạn Môn, Bộc Bố, An Thắng, Công Bằng, Cổ Linh... Đến thời điểm hiện tại còn 7/10 xã chưa lưu thông bằng xe máy, các tuyến kênh mương hỏng nặng lúa và hoa màu bị vùi lấp với diện tích lớn chưa thể thống kê.
Trọng Hiếu - Dương Quang


