Sản phụ 14 tuổi 'xin cho về chết' đã không thể qua khỏi

Xem tin gốc 

VnExpress - 4 tháng trước 109 lượt xem 1 tin đăng lại

San phu 14 tuoi 'xin cho ve chet' da khong the qua khoi

Tối 2/2, gia đình sản phụ 14 tuổi Mùa Thị Nhu đã xin phép Bệnh viện Việt Đức đưa con về lo hậu sự, do bệnh chuyển nặng bất ngờ.

Giữa tháng 1, gia đình một sản phụ mới 14 tuổi ở Sơn La phải xin cho con về chết vì không lo nổi tiền điều trị do nhiễm trùng huyết quá nặng. Sự việc khiến không ít người xót xa. Sau khi VnExpress.net đăng tin về trường hợp này, rất nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần để cô gái có cơ hội được cứu sống.

Theo nhận định của các bác sĩ khi đó, bệnh tình của Nhu dù vẫn rất nặng nhưng có cơ hội cứu được, thậm chí bệnh nhân đã rút được ống thở. Những tưởng số phận sẽ mỉm cười với sản phụ nhí. Tuy nhiên đến ngày 2/2, bệnh nhân đột ngột lên cơn ngừng thở, tim tái, suy hô hấp nặng, có thể do sặc đường thở.

Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, đặt lại máy thở. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân vẫn rất nguy kịch. Vì thế, tối hôm đó, gia đình sản phụ đã xin cho con về để được chết tại nhà. Con của sản phụ cũng đã tử vong vào hôm 10/1.

Anh Giàng A Hua, bố chồng sản phụ nói trong nước mắt: "Bác sĩ bảo là không có khả năng cứu được nữa. Đành vậy chứ biết làm sao được. Chúng tôi đưa cháu về để còn làm ma".

"Tôi cũng xin gửi lời đến cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ giúp cháu cũng như các bác sĩ đã tận tình cứu chữa", anh Hua nói. Cô gái trẻ đã tử vong một ngày sau đó.

Phương Trang


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang