Sân ga chiều cuối năm

Sân ga những ngày cuối năm đầy tất bật, mọi người ai cũng náo nức lên tàu để về quê sớm đoàn tụ với gia đình, họ gần như là những người cuối cùng rời thủ đô để kịp về với gia đình trước đêm 30 Tết.

Chiều cuối cùng ở sân ga Hà Nội không quá ồn ào, đông đức như mọi ngày, chỉ chừng vài trăm người lên tàu về quê ăn Tết sau một năm vất vả lao động, mưu sinh ở thủ đô. Có lẽ, họ là những người cuối cùng rời Thủ đô vì nhiều lý do khác nhau mà không thể về sớm được.

Những chuyến tàu đưa hàng ngàn người con xa xứ về quê đón Tết

Những cành đào mang mùa Xuân miền Bắc vào Nam

Sau một năm lao động vất vả vả, nhiều người giờ mới cảm nhận được không khí Tết khi đã ngồi trên tàu trở về quê

Những người con xa quê rảo bước để sớm về xum họp cùng với gia đình.

Chiến sĩ Kiều tắng huy (Học viện Quân y Hà Nội) đón tàu về quê ở Phú Yên.

Khoảnh khắc những chiến sỹ Trạm Cảnh sát Ga Hà Nội giúp đỡ người dân từ việc hướng dẫn đường đi đến xách hộ hành lý.

Những hành khách trên khoang tàu gần như là những người cuối cùng rời Thủ đô Hà Nội về quê đón Tết.

Những cành đào được bó gọn đặt ở giữa hai toa tàu. Những chuyến tàu cuối năm có lẽ là những chuyến tàu đặc biệt khi chở cả mùa Xuân và bao hy vọng trong năm mới.

Khi đoàn tàu chuyển bánh cũng là lúc thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cận kề, nhiều hành khách trong số đó sẽ đón giao thừa ngay trên tàu. Những chuyến tàu cuối năm có lẽ là những chuyến tàu đặc biệt khi chở cả mùa Xuân và bao hy vọng trong năm mới.

Lý Sơn đề nghị dùng tàu cảnh sát biển đưa khách về quê ăn Tết

Vì sao dân Trung Quốc 'cố sống cố chết' hồi hương ăn Tết?

Tay xách nách mang rời Thủ đô về quê đón Tết

Hơn 1.600 nữ công nhân được đưa miễn phí về quê ăn Tết

Việt Linh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/san-ga-chieu-cuoi-nam.308.594162.htm