Sân Vinh chiều 20/3, SLNA - B.Bình Dương: Phép thử!

Xem tin gốc 

VnMedia - 28 tháng trước 200 lượt xem

San Vinh chieu 20/3, SLNA - B.Binh Duong: Phep thu!

(VnMedia) - Thua, thắng, lại hòa tùm lum, xem ra phong độ của “đại gia” B.Bình Dương từ đầu mùa không thật ổn định như HLV Mai Đức Chung mong đợi. Sau chuyến làm khách ở Vinh chiều nay, thầy trò ông phải tiếp tục hành quân sang tận sân Jaka Baring của Sriwijaya FC (Indonesia). Tính sao cho “ổn” cả đôi đường?

Đừng đùa với B.Bình Dương Ảnh: Quang Anh

Con đường tơ lụa

Công bằng mà nói, năm nay lực lượng của B.Bình Dương không “dày” như lãnh đội và BHL mong muốn. Trước mùa, HLV Mai Đức Chung đã gạch đầu dòng chi tiết những vị trí cần tăng cường, cần làm mới để phục vụ cho một năm được dự báo rất khó khăn với nhiều mặt trận.

Trong đó, sức ép từ AFC Cup là lớn nhất. Làm bóng đá trong doanh nghiệp cũng như kinh doanh, tức là doanh số năm sau luôn bị ép cao hơn, hoặc chí ít cũng phải ngang bằng năm cũ. Mùa giải 2009, thầy trò họ làm một lèo vào tới tận bán kết cùng cả nửa triệu USD tiền thưởng. Thành tích vô tiền khoảng hậu trên là vựa thóc cho các cầu thủ, nhưng cũng trở thành gánh nặng lên đội hình mỏng manh, dễ vỡ hiện tại.

Sau chuyến làm khách trên sân Vinh chiều nay, ông Chung phải xua quân sang tận Indonesia để gặp Sriwijaya FC – ĐK giữ Cup Quốc gia. Mới giành được 4 điểm sau 2 trận, tức là chưa gì có thể đảm bảo khả năng đi tiếp của B.Bình Dương. Họ sẽ nhập trận với Sriwijaya FC giữa muôn trùng vây, nếu chiều nay, trên sân Vinh, thầy trò ông thất bại trước SLNA.

Điều duy nhất mang lại sự phấn khích cho đội bóng đất Thủ là sự có mặt của Lee Nguyễn. Khả năng sáng tạo, chất kết dính giữa hàng tiền vệ và tiền đạo bất ổn suốt nhiều tháng qua, giờ có thể giải quyết dứt điểm với Lee.

Thế nhưng đó là vấn đề chia ở thì… tương lai, ít nhất là từ giai đoạn 2. Còn bây giờ, đội bóng đất Thủ vẫn phải lo dài dài. Rất có thể tướng Chung sẽ thay đổi đội hình sang 4-5-1 để xếp Kesley chơi như một hộ công. De Jesus đá trung phong, tiền vệ đang lên Minh Chuyên chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, trong khi 4 vị trí phía trên anh còn có Vũ Phong, Philani và Trường Giang.

Hàng phòng ngự 4 người sẽ chơi thấp hơn thường lệ để đề phong bất chắc. Mục tiêu có điểm để chờ AFC về mới tính tiếp - chắc chắn đã được đưa ra.

Chủ nhà quá tải

Xin được nói luôn là SLNA đang quá tải bởi niềm tin mạnh liệt nơi người hâm mộ quê nhà. Đội bóng của HLV Hữu Thắng vừa có một mùa giải 2009 hết đỗi thành công, và điều đó lại làm dấy lên một làn sóng nơi người hâm mộ thành Vinh. Đây đó đã có đề xuất nên đặt mục tiêu Á quân, thậm chí là Vô địch (nếu có thời cơ) cho đội nhà. Sân Vinh đã kín trở lại vào mỗi cuối tuần.

Ngoại trừ Huy Hoàng, Văn Quyến, Như Thuật, Xuân Thắng… đúng là SLNA khá mạnh với sự có mặt của Trọng Hoàng, Đắc Khánh, Văn Bình, Đình Đồng - những tuyển thủ U23. Cộng thêm ngoại binh chất lượng, họ hoàn toàn có thể cạnh trạnh với bất cứ đội hình thiện chiến nhất.

Nhức nhối nhất với Hữu Thắng hiện tại là vấn nạn chấn thương và thẻ phạt. Cái gối chưa khỏe của Văn Hòa và dây chằng dính phải từ khi tập trung đội U23 của Đắc Khánh khiến 2 hành lang bị suy yếu rõ rệt. Hai người đóng thế Thanh Hải, Lâm Tấn quá non, bởi đã lâu không thi đấu đỉnh cao. Hiện Đăc Khánh có thể tập nhẹ, nhưng khả năng ra sân vẫn là dấu hỏi chưa có câu trả lời.

Mấy ngày nay, Thắng “Mạch” giã quân ầm ầm. Điều nay gây ngạc nhiên, bởi SLNA mới trải qua chặng hành trình 2 ngày trên tàu từ Nha Trang về. Không thể không lo lắng được vì được thi đấu trên sân nhà, được sự cỗ vũ của khán giả nhà với tinh thần đang lên rất cao (1 thắng, 1 hòa trong 2 trận sân khách), một trận hòa cũng đồng nghĩa với một trận thua.

Tuy nhiên thời điểm này phong độ của Sông Lam chưa phải tốt nhất. Thể lực của cầu thủ là một bài toán nan giải, khi các cầu thủ luôn trong tình trạng “pin yếu”, đi bộ là chính vào khoảng nửa cuối hiệp 2. Sự vắng mặt của Văn Bình ở khu trung tuyến (thẻ đỏ) cũng là một thiệt thòi.

Phải đối đầu với B.Bình Dương, đội về lý thuyết, có hơn 1 ngoại binh nhờ Kesley nhập tịch, sẽ ăn đứt SLNA. Nhưng bù lại, SLNA có sân Vinh cùng chào lửa với 2 vạn NHM lúc nào cũng sẵn sàng tới lấp kín các khán đài. Sẽ là một trận đấu rất đáng xem, bởi đơn giản, họ chính là phép thử lẫn nhau cao nhất vào thời điểm hiện tại.

Dự đoán: B.Bình Dương thắng 3-1

Song Lê

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Địa danh trong nước
Cụm từ
Tên người
Động từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang