Sân Vinh 16h00 ngày 20-3: SLNA - B.Bình Dương: Khó ngay tại Vinh

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 28 tháng trước 108 lượt xem

San Vinh 16h00 ngay 20-3: SLNA - B.Binh Duong: Kho ngay tai Vinh

(TTVN Online) - Cơ hội giành chiến thắng của SLNA trước B.Bình Dương không nhiều, cho dù họ được chơi ngay tại “thánh địa” Vinh...

Cả 2 trận trên sân Vinh mùa này, SLNA đều không thắng. Phải nhờ đến bàn đá phản lưới nhà của Thanh Vân (Navibank SG), thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng mới giành lại 1 điểm trong ngày khai mạc. Nhưng với XM Hải Phòng sau đó, đội bóng thành Vinh đã thảm bại với tỷ số 2-4. Cơn khát chiến thắng và sự kỳ vọng của người hâm mộ SLNA đang lên tới đỉnh. Nếu thêm một trận nữa không thắng, người ta có quyền nghi ngờ về năng lực của ê kíp mới và chiến lược phát triển của đội nhà kể từ khi được cho ra “ở riêng”.

Vấn đề của đội bóng xứ Nghệ hiện nay nằm ở yếu tố con người. Chất lượng của những ngoại binh mới đến thấp hơn mùa trước. Ngoài tiền đạo đã 35 tuổi Vidovic chơi có phần ổn định với 3 bàn từ đầu giải, những gương mặt còn lại đều gây thất vọng. Dalibor chậm chạp và chưa thích ứng được với lối chơi ở SLNA. Brasni trong vai trò thủ môn cũng chưa cho thấy được phẩm chất nào hơn cầu thủ nội. Nhưng cũng phải thấy rằng, thật khó đòi hỏi nhiều hơn với một cầu thủ đã 37 tuổi (Brasni sinh năm 1973), cho dù anh ta là cầu thủ ngoại và đến từ nền bóng đá có chất lượng cao hơn V-League. Sức ép sẽ còn lớn hơn bởi Brasni và Vidovic là những gương mặt do chính tay HLV Nguyễn Hữu Thắng đưa về sau hơn 1 tháng ra nước ngoài tuyển quân.

Hàng công của SLNA trông cả vào cựu binh Vidovic (áo vàng) Ảnh: Hoàng Vinh

Không chỉ có vậy, ngay cả những cầu thủ gốc Nghệ An được đưa về đa số không đáp ứng được sự kỳ vọng. Thanh Hải lúng túng như “gà mắc tóc” trong vị trí hậu vệ trái. Đức Thắng không còn sự chắc chắn trong khung thành. Sự hiện diện của những cầu thủ cựu binh sau nhiều năm thi đấu cho các địa phương khác đã lấy đi cơ hội và suất của những cầu thủ trẻ có tiềm năng. Điều đó đã tạo ra một SLNA yếu ở cả 3 tuyến.

Nhiều biện pháp đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng áp dụng để xốc dậy SLNA, song đều chưa mang lại hiệu quả khi trong tay ông là một đội hình có quá nhiều mảnh ghép chất lượng thấp. Khó khăn về nhân sự của SLNA ngày càng lớn khi Văn Quyến vẫn chưa thể thi đấu do tai nạn xe máy. Văn Bình vắng mặt vì thẻ phạt. HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục loay hoay với bài toán nhân sự cho trận đấu thứ 3 tại sân Vinh mùa này.

Trong khi đó, B.Bình Dương đã chặn đứng chuỗi trận kém cỏi về phong độ bằng chiến thắng giòn giã trước Victory SC. Kesley, Philani đã ghi bàn. Tâm lý căng thẳng của đội bóng đất Thủ đã được giải tỏa kịp thời trước khi họ bước vào giai đoạn “hành xác” với 6 trận đấu trong vòng hơn 20 ngày sắp tới. Thành bại của thầy trò HLV Mai Đức Chung trên 3 mặt trận V-League, cúp quốc gia và AFC Cup sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trong giai đoạn này.

Trong quá khứ, sân Vinh vốn là nơi nhiều lần B.Bình Dương ra về với 3 điểm trong tay. SLNA cũng là đối thủ không phải khó vượt qua với đội bóng đất Thủ. Một chiến thắng nữa sẽ đưa B.Bình Dương trở lại quỹ đạo bám đuổi ngôi đầu bảng trong cuộc đua đến chức vô địch và tự tin hơn trong chuyến trở lại Phố Núi gặp HA-GL trong khuôn khổ vòng tứ kết cúp quốc gia.

Đối đầu mùa trước: 1-0; 0-2

Dự đoán: 1-1.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang