HAGL (áo trắng) tạm thoát khỏi vũng bùn lo lắng. Ảnh: Quang Anh
Chủ nhà gặp may?
Tất nhiên, để giành chiến thắng trong một trận đấu, đội bóng còn cần rất nhiều yếu tố. Nhưng quả tình, HAGL quá “hên” vì được gặp XM.Hải Phòng trong bối cảnh đối thủ thiếu vắng những vị trí quan trọng nhất của mình. Hai bàn thắng là còn hơi ít, nếu Evaldo, Sakda và Tăng Tuấn không quá vô duyên và xà ngang, cột dọc khung thành Quang Huy không từ chối 3 chân sút này.
Nhưng dù sao, 3 điểm có được cũng giúp HLV Kiatisuk giải tỏa được phần nào “cục tức” đang lớn dần trong bầu Đức. Người đàn ông giàu nhất nhì sàn chứng khoán nội địa có thể ngủ ngon, ít nhất là trong một tuần sắp tới.
Thực ra, cuộc chiến bên ngoài sân cỏ giữa các ông bầu cũng nóng chẳng kém giới quần đùi áo số. Từng có thời, lãnh đội HAGL, B.Bình Dương và ĐT.LA gầm gừ nhau, không cần đội nhà giành bất cứ danh hiệu gì, mà chỉ cần chiến thắng trong lần giáp mặt những cái cái tên trên.
Nhưng giờ V-League đã mở rộng hơn rất nhiều. Ngoài 3 đại gia chơi khá “bền” vừa nêu, XM.Hải Phòng, TV Ninh Bình, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đã nổi lên như những thế lực mới – nóng. Nói thế để thấy rằng, trận thắng XM.Hải Phòng tại Pleiku giúp bầu Đức hỉ hả đến như thế nào…
Khách tự thua
Trở lại trận đấu, mọi việc đều diễn ra bình thường, tức là XM.Hải Phòng chơi dưới sức mình vì thiếu Leandro, còn HAGL bị tâm ly đè nặng nên cũng lóng ngóng cho đến phút 11. Bước ngoặt đến quá sớm, và bàn thắng đến theo cách chẳng giống ai.
HAGL được hưởng tình huống đá phạt ở ngoài vòng cấm, cự ly dễ đến 30m. Cơ hội được đặt vào chân Văn Trương và thủ quân của đội bóng phố Núi (Việt Cường vẫn chấn thương) đã thực hiện không thể tốt hơn. Xin được nhắc lại cú úp mu của Trương “Huế” chỉ đưa bóng đi căng về góc gần khung thành Quang Huy. Chỉ có điều với pha bắt bóng chủ quan của mình, thủ môn của ĐTQG để bóng tuột khỏi tay đi thắng vào lưới.
Sau bàn thua ngớ ngẩn, lại trong tình trạng quá bi đát (phải đá sân khách, thiếu vắng át chủ bàn), XM.Hải Phòng gần như đi bộ suốt thời gian còn lại. Không một pha phản công đáng kể nào được tạo ra, trong khi hàng thủ chơi lỏng lẽo, gần như mở toang cho các chân sút chủ sân Pleiku bắn phá.
Ngay cả Aniekan, trong một ngày hiếm hoi được tự do chơi bóng mà không bị cái bóng quá lớn của Leandro đè nèn, cũng quá lu mờ. Cùng tuyển thủ QG Minh Châu, bộ đôi tiền vệ trụ này chỉ vài lần léo sáng bằng những pha tranh chấp tay đôi đơn thuần. Có lẽ HLV Vương Tiến Dũng cảm thấy nhớ cậu học trò cưng Leandro đến như thế nào trong suốt 90 phút chiều tối qua.
Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều vẫn vẫn không thể thay đổi. HAGL có đà, chơi sắc nét như thể chưa từng rơi xuống khu vực cuối bảng như hiện tại. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 60, tỷ số được gấp thếp lên 2-0. Duy Quang chuyền bóng đúng tầm cho Văn Trương từ dưới băng lên căng ngang ngay chỗ Thái Dương trong vòng 16m50. Không ai kèm, và công việc của tuyển thủ U23 này là quá đơn giản. Bóng bay không căng nhưng đủ hiểm để làm bó tay Quang Huy.
Xin được lưu ý rằng, sự thiếu vắng của Trọng Nghĩa nơi hành lang cánh phải khiến XM.Hải Phòng rơi vào tình trạng hết sức bị động. Bộ đôi Minh Thiện - Văn Trương liên tục khoét vào phong cách thiếu kết dính mà Đặng Văn Robert-Đinh Hoàng Max vướng phải. Sự tỏa sáng bất của Trương "Huế" có sự góp sức rất lớn từ hậu vệ đối phương.
Đấy là còn chưa kể 3 cơ hội ngon ăn bị Evaldo, rồi Tăng Tuấn bỏ lỡ cuối trận. Như vậy, với 3 điểm có được, thầy trò HLV Kiatisuk dù chưa thể thoát khỏi nửa cuối BXH nhưng dù sao cũng là niềm vui an ủi trên hành trình đi tìm lại chính mình.
Đội hình thi đấu:
HAGL: Công Vương, Đình Việt, Nirut, Benjamin, Văn Nhiên, Minh Thiện, Sakda, Duy Quang, Văn Trương, Evaldo, Tăng Tuấn
XM.HP: Quang Huy, Xuân Phú, Đức Thắng, Minh Đức, Wole, ĐV. Robert, Minh Châu, Đức Dương, Ngọc Thanh, Aniekan, Lazaro.
Song Lê