Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T - TĐCS Đồng Tháp: 1-0: "Người hùng Gonzalo"

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 24 tháng trước 63 lượt xem

San Hang Day: Ha Noi T&T - TDCS Dong Thap: 1-0: 'Nguoi hung Gonzalo'

(TTVN Online) - Chỉ bằng một cú chạm bóng đầy nhạy cảm, mang đậm dấu ấn của sự may mắn, tiền đạo Gonzalo lại trở thành “người hùng” của trận đấu, đem về 3 điểm trọn vẹn, đồng thời giúp HN T&T vững vàng trên đầu bảng xếp hạng. Cho dù, diễn biến thực tế của 90 phút cho thấy, đội bóng thủ đô không hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Không giấu ý định đánh phủ đầu đối thủ, HN T&T dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, những đợt tấn công dồn dập liên tiếp từ 2 biên của đội bóng chủ sân Hàng Đẫy không hề làm hàng thủ của TĐCS Đồng Tháp tỏ ra nao núng.

Dưới sự chỉ huy của trung vệ Adesope, phần lớn các đường chuyền từ 2 biên nhằm cái đầu của Gonzalo đều bị hàng thủ đội khách hóa giải hoặc đánh chặn thành công. Tình huống đáng kể nhất trong hiệp 1 mà đội bóng chủ sân Hàng Đẫy tạo ra là cú đánh đầu đập xà ngang. Trong khoảnh khắc thoát khỏi sự đeo bám của Adesope ở phút 30, cú lắc đầu của Gonzalo đã thắng được thủ môn Tấn Trường, song bóng lại đi trúng xà ngang bật ra.

Gonzalo tiếp tục trở thành “người hùng” Ảnh: Hoàng Tuân

Ở phần sân bên kia, không chỉ làm nản lòng hàng công của HN T&T, TĐCS Đồng Tháp là khiến chính các CĐV chủ nhà phải... ngã mũ trước các đợt phản công sắc như dao cạo. Chỉ với bộ ba Được Em - Felix - Aganun (hiệp 2 là Samson) phía trên, song đội khách không ít lần khiến hàng thủ HN T&T toát mồ hôi bằng những pha phối hợp đập tường hoặc chọc khe trung lộ cực kỳ tinh tế.

Nếu như tận dụng tốt các cơ hội từ những đường phản công, TĐCS Đồng Tháp đã có thể mở được tỷ số. Trong đó, đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 51, cũng từ một đường bóng phản công sắc bén, Samson đã đánh lừa được cả thủ môn Hồng Sơn trong tư thế đối mặt, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo này bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Không chỉ có vậy, đến phút 82, cú đánh đầu cận thành của Văn Nghĩa, bóng lại đập trúng cột dọc nảy ra khi cả hàng thủ của HN T&T chỉ còn biết... đứng nhìn.

Khi mọi nỗ lực của TĐCS Đồng Tháp đều không đem lại hiệu quả do sự ngoảnh mặt của “thần may mắn” thì việc họ bị thủng lưới ở phút 87 dường như không còn quá bất ngờ. Từ quả phạt gián tiếp ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm đầu Carlos đổi hướng và đến đúng chân Gonzalo. Ở cự ly 3m và thủ thành Tấn Trường đã hoàn toàn mất phương hướng, phần việc còn lại của Gonzalo là hết sức đơn giản, ngay cả khi “gà son” đang ở tư thế quay lưng với cầu môn.

May mắn vượt qua TĐCS Đồng Tháp, thầy trò Phan Thanh Hùng lại tiến thêm 1 bước nữa gần hơn với chiếc Cúp vô địch, bất chấp sự bám đuổi quyết liệt phía sau của B.Bình Dương.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Địa danh trong nước
Danh từ
Tên người
Động từ
Cụm từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang