Như vậy, sau gần 6 năm bền bỉ nỗ lực xây dựng thị trường, đến nay, cán bộ nhân viên của Sở GDCK Hà Nội đã có được nơi làm việc khang trang, chấm dứt chuỗi ngày phải làm việc trong những căn phòng ọp ẹp, cứ mưa là dột hay cảnh “ở tạm” vì… thuê nhà. Nhà mới với rất nhiều cảm xúc mới, những ký ức xưa bỗng ùa về, khiến nhiều người gắn bó với Sở GDCK Hà Nội từ những ngày đầu không khỏi xúc động…
Ký ức chạy mưa và… chống lũ
Tọa lạc tại số 2 Phan Chu Trinh, một hướng nhìn ra phố Tràng Tiền, một hướng nhìn ra Quảng trường Nhà hát lớn, sàn Hà Nội - tòa nhà được xây theo kiến trúc cổ, đặt ở vị trí đắc địa bậc nhất giữa trung tâm Thủ đô.
Cho đến bây giờ, trong ký ức của những người gắn bó với HNX vẫn còn nhớ như in không gian làm việc cũ của Trung tâm GDCK (HASTC), nay là Sở GDCK Hà Nội (HNX), cũng tại số 2 Phan Chu Trinh này.
Chị Trần Thị Sánh, Phòng Tổng hợp Pháp chế kể lại, tòa nhà 3 tầng được xây dựng từ thời Pháp thuộc dù đã được sửa sang lại nhiều, nhưng trải qua năm tháng, tòa nhà đã xuống cấp trầm trọng, những mảng tường bị bong tróc, mốc xanh, trần nhà bị dột mỗi khi trời mưa.
Trời mưa to, tất cả đều phải tạm ngừng làm việc để di chuyển tài liệu, trang thiết bị tránh ướt. Bao nhiêu dụng cụ lễ tân, xô, chậu đều sử dụng để hứng mưa. Nhớ nhất cảnh anh em, ai nấy đều quần xắn tận gối, mỗi người túc trực một góc để hứng nước mưa….
Trong ký ức người Hà Nội, kỷ niệm “kinh hoàng nhất” có lẽ là trận lụt lịch sử vào cuối năm 2008. Mưa mỗi lúc một lớn, chỗ dột cũ chưa khắc phục được, các chỗ dột mới lại phát sinh. “Sự an toàn của hệ thống giao dịch và phòng máy chủ trở thành mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi lúc bấy giờ”, anh Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng ban Kiểm soát nhớ lại.
“Tổng giám đốc đi công tác nước ngoài, nhưng cũng đứng ngồi không yên, chỉ đạo anh em ở nhà bằng mọi biện pháp phải đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch, không được để nước tràn vào phòng máy chủ. Hàng loạt bao tải cát đã được chúng tôi chuẩn bị để sẵn sàng chắn nước ở khu vực ngõ Tràng Tiền.
Không khí căng như dây đàn, thậm chí chúng tôi đã tính đến việc xin phép UBCK cho thị trường tạm ngừng giao dịch trong trường hợp nước tràn vào khu vực máy chủ. Nhưng may sao, ông Trời đã xiêu lòng trước nỗi lo và nỗ lực khắc phục lũ lụt của toàn thể anh em HNX.
Khi cơn mưa ngớt dần, hệ thống giao dịch và phòng máy chủ của HNX được an toàn trong niềm vui khôn tả trên nét mặt của anh em còn nhợt nhạt vì thức đêm, vì lội nước… ”, anh Dũng viết.
Phải làm việc trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn lâu ngày nên trong suy nghĩ của cán bộ nhân viên Trung tâm GDCK Hà Nội, ai cũng mơ ước một ngày nào đó Trung tâm sẽ có một trụ sở khang trang hơn.
Ấy vậy mà khi mơ ước đã gần thành sự thực, một tòa nhà mới khang trang dần được hoàn thiện, thì ai cũng thấy nhớ, thấy lưu luyến với nơi làm việc cũ, nơi nhiều người đã coi nó như một phần cuộc sống của mình.
Giám đốc Phòng Quan hệ công chúng HNX Hoàng Thị Lan nói, chị vẫn nhớ cái ngày trụ sở cũ bị phá đi để xây mới, nhiều lãnh đạo, cán bộ đã xúc động đến rơi nước mắt. Nay, khi tòa nhà trụ sở mới đã hoàn thành, trong quá trình chuyển đồ đạc về trụ sở mới, cảm giác sung sướng vì ước mơ ngày nào đã thành sự thực và những lưu luyến với nơi làm việc cũ cứ ùa về khiến nhiều người không khỏi bâng khuâng…
Sức mạnh và tâm hồn “người Hà Nội”
“Gom cảm xúc, góp tin yêu” được thực hiện để dành tặng cho các thế hệ cán bộ HNX, được lưu hành nội bộ, nhưng tôi là người “ngoại đạo” may mắn được đọc cuốn này. Tôi đã đọc một mạch không sót chữ nào tất cả gần 70 câu chuyện của ngần ấy con người HNX về những ký ức 6 năm xây dựng và vận hành thị trường vừa qua.
Những câu chuyện giản dị, chân thực và đong đầy cảm xúc ấy đã mang đến cho tôi một cảm nhận khác biệt: phía sau không gian dù ồn ào hay bi thảm của TTCK là một tâm hồn “người Hà Nội” thật sâu lắng, thật xúc cảm, tràn đầy khát vọng và yêu thương.
Hiện trạng thị trường suy thoái có thể đang làm nhiều người cạn kiệt niềm tin, cạn kiệt hy vọng. Nhưng nhớ về những ngày đầu tiên thiết lập thị trường, bao gian lao, thử thách còn vượt qua được thì sẽ thấy, khó khăn trước mắt chỉ là ngắn hạn, bởi “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.
Hệ thống công nghệ là xương sống trong hoạt động của bất kỳ TTCK nào, nhưng việc có được nó và vận hành được nó không bao giờ là đơn giản.
Vào thời điểm 1999 - 2000, chưa ai dám tin một đơn vị trong nước có thể cung cấp được giải pháp công nghệ cho giao dịch chứng khoán. Nhưng đến năm 2003, UBCK sau khi cân nhắc đã quyết định để Trung tâm GDCK Hà Nội đấu thầu, tìm kiếm một đơn vị trong nước triển khai hệ thống tin học để xây dựng và vận hành một hệ thống TTCK.
Một việc quá mới và quá khó, buộc cán bộ Trung tâm phải tự nghiên cứu ra các bài toán liên quan và phối hợp với đơn vị phần mềm để thực hiện trong bối cảnh kinh phí hạn hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn.
“Theo dự toán được duyệt thì Trung tâm GDCK Hà Nội được cấp khoảng 3,4 tỷ đồng để mua phần cứng, mạng và khoảng 850 triệu đồng để phát triển hệ thống phần mềm. Đây là những chỉ tiêu cứng mà chúng tôi không thể thay đổi được”, Tổng giám đốc HNX, Trần Văn Dũng chia sẻ.
Đơn vị xây dựng phần mềm được chọn là FPT. “Sau nhiều ngày thảo luận, anh Dương Dũng Triều, Giám đốc Trung tâm Giải pháp phần mềm (FIS) - FPT gặp tôi, nói một câu ngắn gọn: OK, FPT chấp nhận cùng Hà Nội chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi bắt tay nhau rất chặt, giữ lâu hơn một chút so với thường lệ, bâng khuâng như hai người lính trước một trận chiến cam go”, Tổng giám đốc HNX nhớ lại.
“Sáng ngày 2 tháng 11 năm 2005, cả Trung tâm GDCK Hà Nội gần như nín thở. Đây là ngày đầu tiên hệ thống phần mềm giao dịch chạy đầy đủ cả hệ thống thỏa thuận và khớp lệnh liên tục. Nếu hệ thống chạy được, Trung tâm GDCK Hà Nội sẽ tồn tại, nếu không, bao công lao nhọc nhằn của chúng tôi bị đổ xuống sông, xuống biển….
Khi phiên giao dịch khép lại mà không có một sai sót nào, niềm vui như vỡ òa. Tôi chợt nhận ra nhiều cặp mắt đỏ hoe không phải do làm việc thâu đêm, mà do kìm nước mắt.
Nhiều người đã khóc, khóc vì quá sung sướng, quá hạnh phúc khi bao mồ hôi nước mắt, bao công sức nhọc nhằn của cả một đội ngũ gần 2 năm trời đã có kết quả, hệ thống giao dịch chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam đã được hiện thực hóa…”, ông Dũng viết.
Hơn 6 năm qua, tòa nhà số 2 Phan Chu Trinh đã chứng kiến sự khởi đầu và trưởng thành mạnh mẽ của hệ thống vận hành thị trường HNX.
Một sàn giao dịch vận hành suôn sẻ đồng thời thị trường cổ phiếu niêm yết, thị trường cổ phiếu của DN đại chúng, thị trường trái phiếu chính phủ trên 1 hệ thống công nghệ hiện đại, do người Việt Nam xây dựng, là minh chứng cho “nội lực” trong ngôi nhà trên phố cổ Tràng Tiền.
Ngôi nhà như truyền một sức mạnh linh thiêng vào trái tim của các thế hệ cán bộ ở đây, giúp họ vượt mọi khó khăn để tiến lên phía trước.