Đầu mùa giải, trong trận đấu lượt về vòng sơ loại với Bremen, nếu không phải nhận bàn thua ở phút bù giờ thứ 3 (Markus Rosenberg ghi) thì Sampdoria đã loại đội bóng Đức để giành quyền vào chơi ở vòng bảng Champions League. Dù giành hụt vé nhưng chứng kiến màn trình diễn của Sampdoria, chẳng ai dám nghĩ rằng gần 8 tháng sau, họ lại rơi vào thảm cảnh như hiện tại.
Không thắng nổi trận nào trong 8 vòng gần nhất (6 thua, hòa 2), Sampdoria đã tụt một mạch xuống vị trí thứ 16 trên BXH, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. HLV Alberto Cavasin được đưa lên thay Di Carlo nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Trong 4 trận dưới thời Cavasin, Sampdoria thua tới 3 và chỉ hòa được 1 trận. Đỉnh điểm của thất vọng là họ để thua cả 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng là Cesena, Parma và Lecce ngay trên sân nhà. Nếu không sớm cải thiện tình hình, Sampdoria đứng trước nguy cơ đi vào vết xe đổ của những hiện tượng như Empoli và Chievo trước đây. Còn nhớ mùa 2006/07, Empoli xếp thứ 7 chung cuộc rồi xuống hạng ngay mùa sau. Hay mùa 2005/06, Chievo cũng xếp thứ 7 và xuống hạng ngay 1 năm sau đó.
Câu hỏi đặt ra: Đâu là nguyên nhân khiến Sampdoria rơi tự do nhanh tới vậy? Chẳng khó để tìm ra đáp án: Chính chủ tịch Garrone là tội đồ. Khi mọi chuyện đang êm ấm thì Garrone phát sinh mâu thuẫn với Cassano. Đáng nói ở chỗ, Cassano đã năm lần bảy lượt xin lỗi Garrone nhưng vị chủ tịch này đã quá bảo thủ không bỏ qua. Chưa hết, chính Garrone ký quyết định bán Pazzini cho Inter ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, dù ai cũng biết hàng công Sampdoria từ lúc mất Cassano đã chơi tồi tệ. Hậu quả: Sampdoria hiện là đội bóng ghi ít bàn thứ 2 ở Serie A (26 bàn/32 trận), hơn mỗi đội bét bảng Bari. Từ đầu năm 2011, Sampdoria cũng tịt ngòi đến 12/16 vòng ở Serie A.
Chính việc để Cassano, Pazzini ra đi là một trong những nguyên nhân lớn nhất đẩy Sampdoria vào thảm cảnh như hiện tại. Chưa hết, trong khi đội bóng cần sự động viên tinh thần nhất thì Garrone lại tuyên bố đã chuẩn bị sẵn phương án khi rớt hạng. Bởi vậy, không Garrone thì ai phá hoại Sampdoria?
Minh Nhi