Sampdoria đã rất tức giận khi để tuột mất 3 điểm trên sân Bologna khi đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ bằng bàn thắng trong tư thế việt vị. Càng đau đớn hơn bởi ngay sau trận đấu, họ đã nhận thông tin đầy lo ngại về Pozzi. Bác sỹ của CLB, Amedeo Baldari cho biết, Pozzi bị tổn thương dây chằng đầu gối trái và gần như sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Hôm qua, tiền đạo trẻ này cũng đã bay sang Amsterdam (Hà Lan) để gặp giáo sư Marc Martens, người từng điều trị nhiều ca chấn thương phức tạp của các cầu thủ nổi tiếng, để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.
Chấn thương của Pozzi xảy ra ngay trong hiệp 1 trận gặp Bologna cuối tuần qua. Anh chỉ kịp chơi 28 phút trước khi phải rời sân, nhường chỗ cho Antonio Cassano. Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu Sampdoria tìm được người thay thế xứng đáng. Vấn đề ở đây là HLV Luigi Del Neri có quá ít sự lựa chọn. Kể từ khi Cassano bị chấn thương, ông đã đặt niềm tin vào bộ đôi Giampaolo Pazzini - Pozzi. Thực tế, cặp tiền đạo này chơi rất hiệu quả và đem về chuỗi thành tích đầy ấn tượng cho Sampdoria kể từ giữa tháng 1 đến nay. Ngay cả khi Cassano đã trở lại, Del Neri cũng không hề muốn thay đổi, một phần do Fantantonio chưa đạt được tình trạng tốt nhất. Trước đó, trong 40 ngày vắng Cassano, thậm chí Sampdoria còn phải ra sân mà không hề có một tiền đạo chính thức nào do cả Pazzini và Pozzi đều bị treo giò. Cầu thủ trẻ Stefan Scepovic được sử dụng nhưng đấy là giải pháp bất khả kháng và ít đem lại hiệu quả.
Trong đội hình của Sampdoria hiện nay, ngoài Scepovic, Del Neri còn có thể triệu tập một chân sút khác từ đội trẻ là Emanuele Testardi. Mặc dù vậy, khả năng dùng những tiền vệ như Stefano Guberti, Daniele Mannini và Franco Semioli để hỗ trợ tấn công vẫn khả thi hơn.