Sai phạm rõ nhất: dạy nghề không xin phép!

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 25 tháng trước 188 lượt xem

Sai pham ro nhat: day nghe khong xin phep!

PN - Một tuần sau khi bài báo Núp bóng yoga để lường gạt? đăng trên Báo Phụ nữ (số ra ngày 16/6) phản ánh những sai phạm của Trung tâm Yoga Secret Club (YSC), chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc, trong đó có những nạn nhân của YSC.

“Tôi đã bỏ cuộc”

Một độc giả là nạn nhân của YSC bức xúc: “Hiện tại, nhu cầu tập yoga rất cao, nhất là ở các chị em làm việc văn phòng. Đầu năm nay, với mong muốn tổ chức một CLB yoga tại tỉnh nhà, tôi đã tìm đến YSC theo lời quảng cáo hấp dẫn là nơi duy nhất đào tạo HLV yoga bài bản và chất lượng, bằng cấp quốc tế. Tôi đã phải đóng trước 16 triệu đồng cho YSC. Thực tế, lớp học đã diễn ra như những gì mà Báo PN đã phản ánh, tôi trở thành nạn nhân của một trò lừa bịp. Vì thế, tôi đã bỏ cuộc, không thể chấp nhận cách dạy không chất lượng của YSC. Xin cám ơn quý Báo đã giúp những học viên “nhẹ dạ và thiếu hiểu biết” như tôi lấy lại sự công bằng, đồng thời góp phần làm trong sạch môi trường dạy và học yoga ở nước ta”.

Một số ý kiến khác cho biết thêm đã “phê bình” bài báo: “Thực tế còn khủng khiếp hơn bài báo mô tả. Chúng tôi muốn làm đơn tố cáo cô Tố Hải và đòi lại học phí”.

Hồ sơ chưa hoàn chỉnh vì không có chìa khóa mở tủ?!

Một TT dạy yoga bề thế không giấy phép nhưng không ai hay biết, kể cả một cán bộ của Phòng LĐ-TB-XH Phú Nhuận ngày ngày đi ngang TT! Đến khi nạn nhân lên tiếng, báo chí vào cuộc, ngày 22/6 vừa qua, Phòng LĐ-TB-XH Q.Phú Nhuận mới thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Cơ sở 2 của YSC vừa mới ngưng hoạt động vì những khó khăn tài chính

* Ông có thể cho biết kết quả đợt kiểm tra TT YSC vừa qua?

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng LĐ-TB-XH Q.Phú Nhuận:

- Sai phạm rõ nhất là dạy nghề không xin phép, không đăng ký với Sở LĐ-TB-XH. TT phải ngưng đào tạo HLV kể từ thời điểm thanh tra phát hiện sai phạm.

* Cơ quan chức năng giải quyết thế nào với những nạn nhân của TT phải đóng học phí với giá cao ngất ngưởng?

- Theo nguyên tắc, không đăng ký là không có chức năng dạy nghề, thu tiền thì phải trả lại.

* Thưa ông, nếu cơ sở tuyên bố phá sản không có khả năng chi trả thì...?

- Tôi chưa dự kiến tình hình đó. Nếu có, sẽ xử theo quy định của pháp luật. Pháp luật sẽ đảm bảo quyền lợi của người dân.

* Đoàn đã kiểm tra, nhưng lại không thể cung cấp biên bản làm việc để Báo Phụ Nữ thông tin cho bạn đọc. Liệu có gì đó… khó nói?

- Trong lúc kiểm tra, chủ TT nêu lý do này nọ, như nói không có chìa khóa để mở tủ, chưa giao hồ sơ theo yêu cầu của đoàn được... Do vậy, biên bản kiểm tra chưa hoàn chỉnh nên chưa thể cung cấp được.

* Chẳng lẽ đoàn kiểm tra “bó tay” với chuyện... không có chìa khóa mở két sắt?

- Không phải! Thiếu thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu không bổ sung là anh không có. Nếu không có sẽ theo đúng quy định và sẽ phạt.

* Cụ thể ngày nào Phòng LĐ-TB- XH sẽ mời lên cung cấp hồ sơ?

- Chúng tôi sẽ họp lại với phòng và đảm bảo sớm nhất trong tuần này.

Bà Trần Thị Hóa - Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận

UBND quận rất có thiện chí, sau khi Báo Phụ Nữ đăng bài viết, tôi có họp với Phòng LĐ-TB-XH ngoài lịch. Anh Hùng - Trưởng phòng LĐ-TB-XH có cầm lên (biên bản kiểm tra), nhưng tôi thấy chưa hoàn chỉnh nên yêu cầu làm lại. Quan điểm của UBND quận là sai đến đâu xử lý đến đó, phải đền tiền học viên nếu thu sai. Chúng tôi đã yêu cầu phải làm ngay vụ việc này.

Tương Giang

Chủ TT YSC thừa nhận có thiếu sót

Sáng hôm 24/6, giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Trái Tim Vàng – bà Lê Thị Tố Hải đã có buổi làm việc với Báo Phụ Nữ về bài viết “Núp bóng yoga để lường gạt?”. Bà Tố Hải đã thừa nhận việc TT Yoga Secret Club (YSC) thuộc Công ty Trái Tim Vàng đã có thiếu sót khi chưa đăng ký chức năng dạy nghề và cấp bằng với Sở LĐ-TB-XH. Tuy nhiên theo bà, việc thiếu đăng ký chức năng dạy nghề và cấp bằng chỉ là thiếu sót hành chính(!?). Bà Tố Hải cũng thừa nhận việc bà có mượn tiền của một số học viên (HV), đúng như báo đã thông tin. Bà giải thích: "Trước dịp Tết vừa rồi, tôi có mượn của một HV 65 triệu đồng để hỗ trợ cho các HV khác có tiền ăn Tết. Sau đó, trong bốn tháng liền, tháng nào tôi cũng trả được 10 triệu đồng”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Tố Hải không chỉ mượn một HV mà là mượn của nhiều HV khác, sau nhiều lần hứa hẹn, đến nay vẫn chưa trả.

Hải Dương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang