(LĐ) -
Ông Chung nói, vào thời điểm BTC giải công bố bản án trên sân Hàng Đẫy vòng 23 cuối cùng chỉ "điểm" vào mỗi ông HLV phó Bình Dương to tiếng với trọng tài. Còn thì tất cả đều tốt, theo đúng kiểu BTC vẫn co kéo để tránh sự thật.
Nên nhớ ông Chung mùa trước còn là Phó BTC giải và là người rất gần gũi với ban điều hành giải V-League hiện nay.
Bóng đá ta cứ càng về cuối mùa thì phần đối cực với bóng đá sạch và bóng đá đẹp cứ bày ra một cách công khai. Chẳng hạn cũng vòng 23 trên sân Thanh Hóa (Thanh Hóa - Quân khu 4) thì không còn ai gọi là bóng đá nữa.
Cầu thủ vào sân để thi đấu, để phục vụ, thế mà lại cứ hơi một tí là nằm sân. Họ nằm sân lộ liễu đến độ chương trình 24/7 của VTV đã phải bình một câu rất xác đáng: "Đến các diễn viên cũng phải ganh tị với pha diễn của những cầu thủ này". Và cái xấu ấy cứ lây lan. Nó lây sang cả đội ngũ khiêng cáng và lan đến cầu thủ chủ nhà khi họ sẵn sàng dùng mũi giày đá vào đầu của cầu thủ khách nằm sân.
Ông Mai Đức Chung khi nói về bóng đá xấu và bóng đá không sạch, đã nói đến việc đánh trống bỏ dùi của những nhà làm bóng đá. Ông thừa nhận tiêu cực xảy ra hằng ngày, hằng tuần và còn đề nghị công an vào cuộc.
Điều ông Chung nói bây giờ rất phù hợp với điều mà những người yêu bóng đá nước nhà lo lắng, vì bây giờ tiêu cực càng mạnh hơn và trầm trọng hơn.
Chỉ tiếc là những người làm bóng đá vẫn chưa chịu nhìn thấy.
Hôm qua chợt giật mình với câu nói của những người yêu bóng đá: "Bóng đá không xấu, mà chỉ có những người làm bóng đá không dám đối diện với cái xấu".
Nguyễn Nguyên