Sách Việt “lên ngôi”

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 28 tháng trước 22 lượt xem

Sach Viet “len ngoi”

VH- Hiệu ứng tốt đẹp từ Hội sách TP.HCM lần VI (vừa bế mạc vào tối hôm qua, 21.3, tại Công viên Lê Văn Tám) tiếp tục khẳng định sách vẫn là món ăn tinh thần đang được nhiều người quan tâm, là người “thầy” tiên phong trong việc nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam hiện tại.

Những tiếp thị “độc chiêu”

Điều ghi nhận của Hội sách TP.HCM lần VI là không chỉ Ban tổ chức (BTC) ngày càng chuyên nghiệp mà các đơn vị đến với hội sách lần này đã có sự chăm chút rất công phu cho gian hàng của mình. Nhiều đơn vị tham gia hội sách đã trang hoàng bộ mặt gian hàng của mình rất đẹp như: Fahasa, NXB Trẻ, Đông A books, Phương Nam books, các gian hàng của NXB nước ngoài... Nếu như Fahasa sắp đặt những quyển sách thành các mô hình: Chợ Bến Thành, Lăng Bác, Khuê Văn Các được đông đảo người đọc thích thú, thì gian hàng NXB Trẻ, độc giả sẽ phải ngước lên để chiêm ngưỡng những mô hình sách lớn đặt ở trên gian hàng.

Không ít đơn vị đã đặt mục tiêu, hội sách là cơ hội để quảng bá thương hiệu, nơi để tri ân bạn đọc, hoạt động bán sách chỉ là phụ. NXB Kim Đồng đã dành một không gian rộng lớn, biến hội sách thành ngày hội của các em nhỏ với chương trình ngày hội Doremon thu hút hàng ngàn em học sinh và phụ huynh tham gia. Cách trưng bày sách ngộ nghĩnh như với hàng chục đầu sách thiếu nhi được “treo” xung quanh cây đã tạo nên một không gian trẻ thơ ngộ nghĩnh đáng yêu.

Ở một góc khác, một gian hàng sách khiêm tốn nhưng lúc nào cũng thu hút được rất đông bạn đọc “teen”, đó là khu vực gian hàng của Cty TGM. Sách ở đây hầu như chỉ “lèo tèo” vài ba cuốn, nhưng những “thông điệp” được viết bằng chữ học trò nguệch ngoạc trên những bìa giấy khiến nhiều người phải ngước nhìn “Tôi tài giỏi –bạn cũng thế”.

Gian hàng thuộc loại “độc nhất” của hội sách năm nay có lẽ phải thuộc về Cty Sách Hoa Hồng. Với mặt bằng hai gian, nhưng nơi này không hề có sự bày biện và bán sách như các gian khác mà “dán” những quyển sách lên các bức vách. Thú vị nhất mà ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn là cách “tiếp thị” đưa hai người mẫu một nam – một nữ đứng bất động ở giữa gian hàng. Nhưng khi khách nào đến chụp hình lưu niệm, cô người mẫu này sẽ bất ngờ tặng khách một đóa hoa hồng tươi rói. Theo đại diện nhà sách này cho biết: mỗi ngày chúng tôi trao tặng 200 đóa hoa hồng như một lời tri ân bạn đọc đã ủng hộ sách của chúng tôi trong suốt 20 năm qua.

Ngoài ra, số đơn vị còn mang đến hội sách những thông điệp mang đậm dấu ấn của thương hiệu mình.Thông điệp Thái Hà Books là một pano vàng rực ở trước gian hàng như một lời cam kết: 100% sách có bản quyền, còn gian hàng sách Nhã Nam thì khẳng định tầm quan trọng tri thức của sách: Bởi vì sách là thế giới...

Sách Việt “lên ngôi”

Hội sách lần VI này tiếp tục khẳng định văn hóa đọc vẫn là món ăn tinh thần đang được nhiều người quan tâm; vẫn là người “thầy” tiên phong trong việc nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam hiện tại. Điều này thể hiện ở việc hội sách năm nay đã thu hút một lượng khách đông nhất so với các lần tổ chức trước đây. Trung bình mỗi ngày, hội sách thu hút khoảng 100.000 lượt khách. Sau một tuần hội sách diễn ra đã có khoảng 700.000 lượt người xem (tăng so với năm 2008 là 100.000 lượt người), với 4 triệu bản sách bán ra (tăng 1 triệu bản). Doanh thu đạt 20 tỷ đồng.

So với hội sách lần trước, năm nay các hoạt động giao lưu thu hút được nhiều sự quan tâm của độc giả. Đặc biệt, các buổi giao lưu với các tác giả nước ngoài có đầu sách ra mắt trong hội sách như tác giả quyển Những bài học chiến tranh của John Merson do Thái Hà Books tổ chức vào chiều ngày 15.3; giao lưu với người đang nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới về khả năng trí nhớ Eran Katz vào chiều ngày 16.3 do Fahasa và Alphabooks thực hiện; tác giả Tay không gây dựng cơ đồ của tỉ phú người Thái Lan Vikrom Kronadit; tọa đàm giao lưu tác phẩm Hòn tuyết lăn của tác giả Alice Schroeder do DTbooks và Fahasa tổ chức vào sáng ngày 18.3; giao lưu cùng nhà văn Ý Alessandro Barrico với hai tác phẩm đã xuất bản Lụa và Đại dương biển do Nhã Nam tổ chức vào sáng ngày 19.3...

Một điểm đáng ghi nhận là trong số các đầu sách bán chạy nhất lần này, các tác phẩm của tác giả Việt chiếm ưu thế lớn. Lượng sách bán ra cũng áp đảo so với các đầu sách ngoại. Dẫn đầu bảng sách bán chạy nhất hội sách là Đảo mộng mơ của Nguyễn Nhật Ánh đã có 10 ngàn bản được bán ra, kế tiếp là Nhắm mắt thấy Paris của Dương Thụy với 4 ngàn bản, Ký ức tàu không số với 2,6 ngàn bản... Điều này chứng tỏ, bạn đọc vẫn rất yêu thích các tác phẩm sách trong nước, nếu các loại sách đó có nội dung tốt và được đầu tư đúng mức.

10 đầu sách bán chạy nhất

Đảo mộng mơ (NXB Trẻ); Biểu tượng thất truyền (NXB Thời đại); Nhắm mắt thấy Paris (NXB Trẻ); Tôi tài giỏi - bạn cũng thế (NXB Phụ nữ); Ký ức tàu không số (NXB Tổng hợp TP.HCM); Kẻ cướp tia chớp (NXB Văn học); The Joker (NXB Trẻ); Bí mật về một trí nhớ siêu phàm (NXB Tri thức); Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (NXB Tổng hợp TP.HCM); Vật chủ (NXB Văn hóa Sài Gòn)

Ni Ni

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang