Drew Taylor, Canada: “Nhiều điểm tương đồng thú vị”
Tôi thấy lễ Giáng Sinh ở Canada và ngày Tết ở Việt Nam có khá nhiều điểm tương đồng thú vị. Trước hết, giống như ngày Tết của người Việt Nam, lễ Giáng Sinh ở Canada cũng có ý nghĩa là ngày gặp mặt, đoàn tụ của mọi thành viên trong gia đình.
Khi còn là sinh viên, chúng tôi đều mong chờ đến kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, không chỉ là để về quê với gia đình, mà quan trọng hơn là để tụ tập với những người bạn cũ. Rõ ràng là bố mẹ rất vui khi chúng tôi ở nhà, nhưng bọn trẻ đều có những kế hoạch riêng. Chúng tôi cố gắng “hoàn thành nghĩa vụ” thăm hỏi họ hàng, ăn tối cùng gia đình, nhưng điều chúng tôi chờ đợi nhất chính là lao ra phố sau đó.
Tụ tập ở quán cà phê hay quán bar, chúng tôi buôn đủ thứ chuyện: ai đang làm gì và những nhân vật nổi bật của trường trung học cũ bây giờ thế nào. Có khi, chúng tôi ra ngoài cùng chơi một môn thể thao mùa đông nào đấy. Không bao giờ thiếu những câu chuyện vui được kể bằng giọng sôi nổi, hào hứng và nhiệt tình hơn mức cần thiết.
Bây giờ sống ở Việt Nam, tôi lại thấy hình ảnh sinh viên này của mình trong những bạn trẻ Việt Nam. Cũng như chúng tôi, các bạn ấy đều tìm cách về nhà ngay khi được nghỉ Tết và cũng vô cùng háo hức chờ được ra phố ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ trong gia đình. Cứ nhìn vào đám thanh niên đang làm rộn lên một góc ở các quán cà phê trong dịp Tết là bạn sẽ thấy điều đó.
Claire Hepburn, Scotland - Vương quốc Anh: :Không khí rộn ràng đón Tết”
Tôi đã ở TP.HCM hơn 7 năm và đã được thưởng thức nhiều cái Tết cổ truyền của Việt Nam. Tôi thấy rất thú vị khi nhận ra những điểm tương đồng của ngày Tết của Việt Nam với lễ mừng năm mới ở quê hương tôi, nhất là không khí rộn ràng trước Tết khi mọi người bận rộn chuẩn bị những món ăn đặc biệt hay cảnh các nhà may quá tải với các đơn đặt hàng, hoặc hình ảnh các đại gia đình đón chờ người thân ở các sân bay. Tất cả trở nên thật đặc biệt.
Khi chúng tôi còn nhỏ, để đón mừng năm mới, cha mẹ tôi luôn theo những phong tục truyền thống. Trong tối Giao thừa, chúng tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ để đón năm mới. Sau đó, chúng tôi ngồi bên nhau, chờ cho tới tận khi hồi chuông điểm 12 giờ đêm. Đó cũng là lúc chúng tôi mở cửa nhà để năm mới bước vào và hồi hộp chờ xem ai sẽ “xông đất” nhà mình năm đó.
Theo phong tục truyền thống của Scotland, người đầu tiên bước qua cửa nhà chúng tôi nên mang theo rượu và bánh ngọt như một lời chúc đầu năm tốt đẹp. Chúng tôi cũng sẽ đi thăm hỏi bà con, bạn bè hàng xóm và trở thành những người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa của những gia đình khác. Dù thân hay sơ, lạ hay quen, gia chủ đều đón tiếp và mời bạn một ly rượu để chúc may mắn. Thông thường, mọi người đi chơi tới tận gần sáng mới về.
Vào ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi cùng thưởng thức một bữa tối gia đình thịnh soạn. Chúng tôi cũng sẽ nói lên những mục tiêu cho năm mới của mình, có thể chỉ đơn giản là đến thăm bố mẹ thường xuyên hơn, ăn ít chocolate hơn hay làm việc chăm chỉ hơn...
Hyun Yong Oh (Ngô Hiển Long), Hàn Quốc: “Chuẩn bị cúng giỗ long trọng”
Ở Hàn Quốc, chúng tôi cũng đón năm mới cổ truyền vào cùng thời gian với Tết ở Việt Nam và gọi đó là “Seol”. Đối với người Hàn Quốc, hai dịp quan trọng nhất để các gia đình đoàn tụ và về thăm quê cha đất tổ chính là Trung thu, gọi là “Choo Seok” và “Seol” vào dịp năm mới.
Ở Hàn Quốc, Seol là khoảng thời gian để con cháu thăm viếng cha mẹ, ông bà và khấn lạy tổ tiên phù hộ. Cũng giống như ở Việt Nam, tổ tiên, ông bà, những bậc cao niên là những người được kính trọng nhất trong những dịp đoàn tụ gia đình như thế này ở Hàn Quốc. Chúng tôi thường chuẩn bị cúng giỗ rất long trọng với những món ăn đặc trưng của Hàn Quốc, để bày tỏ lòng hiếu thảo, tôn kính.
Tục lệ cho “tiền mừng tuổi” (Se Be Don) cũng rất phổ biến ở Hàn Quốc như một cách để người lớn chúc trẻ con, thanh thiếu niên mau lớn, ngoan ngoãn và gắng sức học hành, hay là cách để con cháu chúc thọ ông bà, cha mẹ; cha mẹ mừng con cái một năm làm ăn suôn sẻ, phát tài.
William Ana và Solorzano, Ecuador: “Quây quần trong tối Giao thừa”.
Tôi mới đón Tết một lần ở TP.HCM và tôi thấy Tết ở Việt Nam có điểm khác biệt. Mọi người đi ra đường rất đông vào đêm Giao thừa, nhưng trái với nhịp sống hối hả thường ngày, không khí ở TP.HCM có vẻ lắng dịu hơn. Thật lạ lùng, đấy cũng là lúc tôi thấy nhớ Ecuador nhất.
Ở Ecuador, người ta chuẩn bị đón mừng năm mới từ một tuần trước ngày 31/12. Trước tiên, một người rơm có kích cỡ như một người thật sẽ được dựng lên trước cửa nhà tượng trưng cho năm mới sắp hết. Phía trước người rơm là một chiếc bàn nhỏ, bên trên có các chai rượu để khách đi đường có thể lấy uống tùy thích. Tuy nhiên, khi lấy rượu uống, bạn phải bỏ lại một vài xu tiền lẻ vào những chiếc trai rỗng khác.
Vào ngày giao thừa 31/12, ngay từ sáng sớm, bạn sẽ gặp một cảnh tượng vô cùng buồn cười, đó là cảnh những người đàn ông mặc váy đen và độn ngực thật lớn giả vờ khóc lóc khắp nơi, chặn xe cộ và xin tiền bằng được từ những anh tài xế. Họ tượng trưng cho năm cũ trong hình ảnh của bà
quả phụ.
Vào tối Giao thừa, các gia đình thường quây quần bên nhau để ăn một bữa ăn thật thịnh soạn, uống nhiều rượu để mừng cho một năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Khoảng 10 phút trước Giao Thừa, chúng tôi bắt đầu hạ người rơm ở trước cửa xuống và chờ đến đúng những giây cuối cùng của năm cũ thì châm lửa đốt, coi như kết thúc năm cũ. Sau đó, chúng tôi ôm nhau nhảy múa và chúc tất cả mọi người xung quanh một năm mới sung túc, hạnh phúc. Lúc này, tên người rơm của năm cũ vẫn còn đang cháy và mọi người cùng nhảy qua đám lửa, với ý nghĩa là cầu chúc cho một năm mới tốt đẹp. Sau đó, chúng tôi thường tiếp tục ăn mừng cho tới tận sáng.
Ecuador còn có những tục lệ rất đặc biệt khác vào dịp năm mới, như đi quanh khu nhà của mình xách theo một cái va-ly, để cầu mong cho một năm mới sẽ được đi du lịch rất nhiều; ăn 12 trái nho vào đúng giao thừa theo từng hồi điểm của đồng hồ với mong ước về một năm no ấm. Ở đất nước của tôi, dù bạn mừng năm mới theo cách nào, thì đó cũng là thời gian mà mọi người cùng tận hưởng chung một niềm hạnh phúc. Mọi người đều trở nên tốt bụng, thân thiện và vui vẻ hơn vào dịp Năm mới, vì không ai muốn mình sẽ có một năm xui xẻo.
Eileen Tan, Singapore: “Hồng bao” mừng tuổi
Phần đông người dân Singapore vẫn đón mừng năm mới cổ truyền theo Âm lịch. Chúng tôi có khá nhiều phong tục giống với Tết ở Việt Nam, như chào hỏi, chúc Tết vào buổi sáng đầu tiên của năm mới; cho “hồng bao” để mừng tuổi trẻ con, người già nhằm cầu chúc cho một năm mới may mắn, phát tài...
Vào ngày thứ hai của năm mới, chúng tôi cũng đi thăm bà con, bạn bè. Trước đây, những quy định về thứ tự đến thăm đều rất nghiêm ngặt, nhưng bây giờ, chúng tôi thường sắp sẵn một lịch hẹn với họ hàng, bạn bè thân quen sao cho tiện lợi nhất.
Phải thừa nhận là, phong tục đón năm mới ở Singapore đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Các bạn trẻ ngày nay dường như thích ra ngoài, đến quán bar, các câu lạc bộ để đón mừng năm mới hơn là ở nhà cùng với cha mẹ, ông bà của họ. Một số khác lại tận dụng những ngày nghỉ này để đi du lịch xả hơi. Nhiều gia đình cũng không còn duy trì truyền thống nấu nướng cầu kỳ vào dịp này nữa, thay vào đó, họ mời nhau đến những bữa tối tiện lợi, sang trọng ở các nhà hàng, khách sạn. Trước đây, không một cửa tiệm nào mở cửa vào dịp năm mới, nhưng bây giờ, đi đâu bạn cũng thấy các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, nhà hàng khách sạn tấp nập cả người bán lẫn người mua.
Tôi chưa từng trải qua một cái Tết nào ở Việt Nam, nhưng qua những người bạn ở đây, tôi nghĩ rằng, lễ mừng năm mới dù diễn ra ở đâu cũng có ý nghĩa là dịp để cả gia đình đoàn tụ, tận hưởng không khí ấm áp bên những người thân yêu và cùng nhau chuyện trò về một năm đã qua, đồng thời đặt thêm những kế hoạch cho năm mới.