| Ông Lê Thụy Hải đã không thể cười được như ngày đầu mới đến Bình Dương. Hôm nay 20.10 ông đã bị sa thải. Ảnh Quang Minh |
Ông Lê Thụy Hải với bản tính của mình đã đồng ý ngay “nội dung” sẽ chia tay với Bình Dương vào sáng nay 20.10, nhưng việc bàn bạc đền bù tiền thế nào thì phải đến cuối buổi chiều nay giữa đại diện đội bóng Bình Dương và ông Lê Thụy Hải mới dứt khoát.
Một điều bí mật trong cuộc bàn bạc chiều nay đã được hai bên “nhắc sơ qua” là số phận của các cầu thủ mà ông Lê Thụy Hải đã đưa về hồi đầu mùa như Quang Vinh, Tuấn Tùng, Minh Đức hay Công Mạnh cùng một số cầu thủ khác đang thử việc. Với các cầu thủ đang ở dạng thử việc, chắc chắn họ sẽ phải ra đi trong thời gian ngắn nhất. Riêng các cầu thủ được mua về hồi đầu mùa nhờ ông Lê Thụy Hải giới thiệu như Quang Vinh, Tuấn Tùng... được đánh giá là có chuyên môn khá tốt nên nhiều khả năng họ sẽ được lãnh đạo đội bóng giữ lại.
Đó là cách xử lý ở “tầm cao”, nhưng nội bộ đội Bình Dương vẫn chưa chắc có thể yên ổn sau sự ra đi của huấn luyện viên Lê Thụy Hải.
Sự thật của việc ông Hải “lơ” phải ra đi là vì ông đã “va” với các cầu thủ thuộc nhóm chủ chốt ở đội bóng. Ở giải đấu thử nghiệm BTV Cup vừa kết thúc, ông đã cất luôn các cầu thủ mà Bình Dương đã tốn kém lẫn mất sức để đưa về như Đinh Hoàng La, Leandro hay tiền đạo Nguyễn Việt Thắng, trong khi đó các cầu thủ cũ ở đội phản ứng rằng, ông Hải ưu ái cho học trò mình. Đỉnh điểm là việc ông Hải cất luôn Leandro ở giải BTV Cup và cầu thủ này cũng chẳng buồn đến sân xem đồng đội thi đấu. Cố gắng đến như Việt Thắng cũng chịu không nổi phải thốt lên rằng: “Lần đầu tiên trong đời cảm thấy chán đá bóng đến thế”.
Nhân sự chán nản của một số ngôi sao trong đội, không ít cầu thủ khác đã tranh thủ làm khó ông Hải lơ bằng cách chơi rất nhạt ở BTV Cup, thậm chí vào sân chỉ nhăm nhe đá người, lãnh thẻ để nghỉ. Nhưng đỉnh điểm của sự va nhau giữa ông Hải và các cầu thủ cũ ở đội Bình Dương là ở trận đấu cuối cùng tại BTV Cup. Đến tận phút 90+1, thời gian hết trận tính bằng giây nhưng huấn luyện viên Lê Thụy Hải vẫn cương quyết thay trung vệ “con cưng” của lãnh đạo đội bóng là Chí Công ra ngoài vì “đá láo”. Việc này khiến lãnh đạo đội bóng cảm thấy khó chịu và họ quyết định chiều lòng các cầu thủ thay vì đặt cược vào chuyện trị bệnh "sao" của ông Hải vì ở mùa này, Bình Dương đặt mục tiêu vô địch.
Việc ông Hải phải ra đi chẳng làm khó gì bản thân ông, bởi dù rất khó chịu với tính cách của ông, giới chuyên môn vẫn phải thừa nhận rằng ông Hải là một trong những huấn luyện viên nội giỏi nhất hiện nay. Nhưng với các cầu thủ phía Bắc mà ông đã kéo về thì khác. Đã có những lời cảnh báo bằng cách nói bóng gió, hoặc những nụ cười khiêu khích ngay khi có tin ông Hải bị thanh lý dành cho họ. Với các cầu thủ chưa ký hợp đồng, e rằng họ sẽ phải ra đi sớm hơn dự tính, còn với các cầu thủ đã ký hợp đồng đến 3 năm, sau khi nghe tin bố Hải bị cho nghỉ, họ hiểu số phận dự bị triền miên đang đợi mình ở phía trước. Tất nhiên, không có chuyện các cầu thủ sẽ chịu ngồi yên để bị ăn hiếp và tin rằng, nội bộ đội Bình Dương sẽ vẫn chưa thể yên ổn sau nước cờ rước ông Hải về và thanh lý gấp.
Tạm thời khi chưa chính thức bàn bạc chi tiết hợp đồng với ông Calisto, ông Đặng Trần Chỉnh sẽ được giao nhiệm vụ làm huấn luyện viên trưởng đội Bình Dương một lần nữa. Thậm chí, ngay cả khi ông Calisto về Bình Dương, theo tiết lộ của phía đội bóng, họ sẽ đưa ông Calisto ngồi ghế giám đốc kỹ thuật để có thể tận dụng nhiều hơn kinh nghiệm của ông.