SMS Trà Sữa - Tổng Đài Yêu Thương xin chào bạn đã ghé thăm
Để gửi lời yêu thương đến những người bạn yêu mến qua Tổng Đài SMS Trà Sữa cực kỳ đơn giản.
Bạn chỉ cần gửi nội dung SMS, ghi rõ Tên, Nickname, Email, Địa chỉ (nếu muốn) của bạn và người nhận, rồi gửi về hòm mail.
Không gì dễ dàng hơn phải không ^^. Ngoài SMS bạn có thể gửi kèm nhạc đính kèm nữa đấy, nhớ để lại tên ca khúc và ca sĩ thể hiện bạn nhé!
Bên cạnh những SMS yêu thương vẫn đều đặn được đăng tải trên Trà Sữa Online. Từ số Trà Sữa Cho Tâm Hồn 55 phát hành trong tháng 4, mỗi tháng Trà Sữa sẽ có một chủ đề thú vị để bạn cùng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ của mình.
SMS đặc biệt nhất tháng sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn từ Trà Sữa đấy. Thật hấp dẫn phải không nào!
Đón chào tháng của hoa phượng, mùa thi, của những cuộc chia tay đầy lưu luyến, chủ đề của tháng 5 tới đây sẽ là “Kỷ niệm mùa thi – Kỷ niệm ngày bế giảng”. Hãy cùng chia sẻ những điều khó quên với vạn người bạn của Trà Sữa nhé!
P/S:Bạn có thể gửi email về hoặc để lại "comment" ở ngay phầnPhản hôìphía bên dưới :)
SMS 1 - Lời yêu muốn gửi:
Ngốc biết không, Nhỏ đã rất giận và rất buồn vì Ngốc đó, nhưng dù có thế nào đi nữa thì Nhỏ cũng sẽ không bao giờ buông bàn tay Ngốc ra đâu, Ngốc cũng hãy cố gắng nắm thật chặt nhé!
Ngốc vẫn mãi là niềm tin, niềm hi vọng và là "hạnh phúc" của Nhỏ. Ngốc hãy tin rằng, con đường dài phía dù có khó đi đến thế nào cũng sẽ luôn có Nhỏ cùng nắm tay, sánh bước đi cùng Ngốc! Cố gắng lên nhé!
Gửi tới: Ngốc
Gửi từ: Nhỏ
Email: hoahongxunui_ht1992@yahoo.com
SMS 2 - Lời yêu muốn gửi:
Chẳng hiểu sao những ngày lạnh em lại nhớ đến anh, nhớ day dứt cho dù thời gian trôi qua đã rất lâu rồi. Nhìn anh đạp xe song song bên cô bé đó, em biết anh thuộc về người ta thật rồi, và đó là lúc em thấy trái tim mình hẫng nhịp.
Chỉ là cái cảm giác trống vắng khi không có anh, khi không có một người nắm chặt lấy tay lái xe em, sợ em đểnh đoảng sang đường mà ko để ý, khi không có một người luôn ngồi ở ghế đá chờ em, khi không có một người tí toét chay đi mua kẹo mút khi em giận,...
"Bình yên là lúc lắng nghe tim mình...."
Em đang học cách để bình yên, nhưng khi em học cách lắng nghe thì chỉ thấy con tim mình thổn thức, và bình yên...???
Gửi tới: Y!M: locsamac1711
Gửi từ: Y!M:baomuahe1409
Email: baomuahe1409@yahoo.com.vn
SMS 3 - Lời yêu muốn gửi:
Cún nè! Em và Cún bít nhau từ nhỏ rùi nhỉ, mà tụi mình chẳng được ở gần nhau. Cún nói với em là Cún iu em, Cún muốn là "ai đó của em". Em thật hạnh phúc Cún à, hạnh phúc thật í...
Em vui lắm, em cảm thấy mình iu Cún mỗi ngày một nhìu hơn. Em thấy mình trở nên bít cách cư xử hơn, em tôn trọng Cún, em luôn nghĩ đến Cún, em nhớ Cún...
Cách em gần 200km Cún có nghĩ vậy không? Có thể Cún sẽ tìm 1 người nào đó gần Cún thay thế vị trí của em, nhưng mà không ai có thể thay thế vị trí của em đâu Cún à!
Nói thế thui, chứ em bít Cún ngốc nghếch lắm, con nít lắm, Cún vô tư thật, nhìu lúc làm em buồn. Cún không hiểu thôi chứ em biết đó không phải Cún vô tâm, Cún là một cậu nhóc mà cần phải có em "chăm" lại. Em iu Cún! :X
Gửi tới: 23-10
Quà tặng âm nhạc:I love you - Celine Dion
Gửi từ: 26-10
Email: pipi_pe_xjnh@yahoo.com.vn
SMS 4 - Lời yêu muốn gửi:
Em yêu!
Bao ngày qua anh đã suy nghĩ nhiều và rất kỹ rùi! Em thật sự rất quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của anh!
Anh thương em nhiều lắm, nhưng bây giờ chưa phải lúc mà chúng ta ở bên nhau đâu!
Đường tương lai còn đang rộng mở, em hãy cùng anh bước tiếp nha! T V N E N L!
Gửi tới: Cánh cụt
Gửi từ: Chuột con
Email: nslangtu2006@gmail.com
SMS 5 - Lời yêu muốn gửi:
Yêu thương ngày nào giờ sao mờ nhạt quá. Cái cảm giác nói không nên lời, cái cảm giác nghe như tim muốn nhảy ra ngoài khi gặp nhau có còn không?
Y!M bên đó cứ sáng lên như thường lệ, còn bên này thì vẫn cứ invisible như mọi khi, bên này cứ như là đứng trong bóng tối để nhìn rõ hơn bên đó đang ở ngoài áng sáng, cứ muốn bắt chuyện nhưng không thể, để rồi khi bên đó out mới nhận ra mình vẫn ngốc như xưa-không bao giờ biết nắm bắt cơ hội cho mình.
Nhưng bên đó có biết vẫn có một người thầm lặng hướng về bên đó?
Có lẽ mọi thứ chúng ta dành cho nhau đã không còn như xưa,bên này đã khác xưa, đã bắt đầu yêu thương mới...nhưng nhiều khi nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa sao mắt bên này vẫn ướt nhòe, lòng vẫn nặng trĩu...Nhưng tất cả bên này chỉ tự nhủ rằng "kỉ niệm thôi nhé”.
Gửi tới: Bên kia
Gửi từ: Bên này
Trà Sữa