SLNA FC với Valentine – Điều kỳ diệu của bóng đá

Phía sau những khán đài rực lửa, những hoạt động ý nghĩa bên ngoài ngoài sân cỏ trong suốt hành trình 14 năm gây dựng và phát triển, Hội CĐV SLNA đã trở thành nhịp cầu cho rất nhiều cặp tình nhân tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

Với bất kỳ đôi tình nhân và cặp vợ chồng nào, ngày Lễ tình yêu (Valentine) thực sự là một ngày lễ thiêng liêng. Còn những cặp đôi tìm thấy hạnh phúc của đời mình nhờ sợi dây SLNA và Hội CĐV SLNA, ngày 14/2 còn đặc biệt hơn gấp nhiều lần. Hãy cùng Báo Nghệ An đến với 5 cặp đôi tiêu biểu nhất nên duyên của cộng đồng CĐV SLNA.

1. Nguyễn Việt Hà – Lê Thị Mỹ Hạnh (2002)

Năm 2002, cũng là thời điểm diễn đàn Hội CĐV SLNA ra đời, anh Nguyễn Việt Hà (Admin) và chị Lê Thị Mỹ Hạnh (thành viên) sau một thời gian hoạt động tại www.slna-fc.com đã làm nên một “câu chuyện cổ tích” thời hiện đại. Thời điểm đó, anh Việt Hà vừa tốt nghiệp trường ĐH Luật Hà nội và làm việc tại Bộ Tư Pháp, còn chị Mỹ Hạnh là sinh viên năm 2 trường ĐH Kinh tế quốc dân. Qua nhiều lần trò chuyện, gặp gỡ trực tuyến lẫn trên khán đài, anh chị chính thức trở thành người yêu của nhau trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thời gian sau, chị Mỹ Hạnh về Vinh công tác, khoảng cách khá xa về mặt địa lý. Tuy nhiên anh Việt Hà luôn đau đáu với tình yêu bóng đá và người yêu, anh dành dụm tiền để mỗi dịp cuối tuần được về Vinh thăm người yêu cùng nhau đến sân Vinh cỗ vũ. Tình yêu dẫn lối, năm 2005, lễ cưới của hai người được tổ chức trong niềm vui vô bờ bến của gia đình và các bạn trong Hội CĐV SLNA thời kỳ đầu. Giờ đây, trải qua những gian khó, rào cản và sự thông cảm cho nhau. Họ đang có một tổ ấm nhỏ mà bất kỳ ai cũng mong ước cùng cô 2 con gái. Cả 2 đều đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại Hà Nội và là hình mẫu cho nhiều cặp đôi SLNA FC về sau.

Nguyễn Việt Hà – Lê Thị Mỹ Hạnh (2002)

2. Nguyễn Tất Thành - Trần Khánh Huyền (2011)

Năm 2012, Hội CĐV SLNA thêm một lần vui mừng chứng kiến cặp đôi “SLNA FC - Nơi chắp cánh tình yêu” thứ 2. Đó là câu chuyện đặc biệt của Nguyễn Tất Thành (Cửa Lò) - BCH Hội CĐV SLNA tại Đà Nẵng và chị Trần Khánh Huyền (Nghĩa Đàn). Được biết, lần đầu tiên anh Thành và chị Huyền gặp nhau là trận đấu SHB Đà Nẵng gặp SLNA trên sân Chi Lăng V.League 2011. Thời đểm đó, chị Khánh Huyền vẫn còn là một sinh viên ngành Kế toán còn anh Thành đã tốt nghiệp và cả hai đều là những ngọn cờ đầu của Hội tại Đà Nẵng.

Theo lời kể, trước thềm trận đấu đấu đó diễn ra chính là thời điểm cả 2 “phải lòng nhau”. Sau gần 2 năm tìm hiểu và gắn bó, năm 2012 anh Tất Thành và chị Khánh Huyền chính thức nên vợ nên chồng. Lúc này, cả 2 cung cô con gái 4 tuổi đã chuyển ra Hà Nội làm việc và có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Nguyễn Tất Thành - Trần Khánh Huyền (2011)

3. Nguyễn Minh Hiền – Nguyễn Hoàng Mai (2013)

Năm 2013, câu chuyện đẹp về tình yêu của Hội CĐV SLNA xảy đến tại Đài Loan. Anh Hiền, chàng trai đến từ Hưng Tiến, Hưng Nguyên đang là hội trưởng FC SLNA tại Đài Loan, chị Mai đến từ P. Cửa Nam cũng là một thành viên năng nổ. Với nhiệt huyết và năng lực cao, cả anh Hiền và chị Mai được bầu vào ban cán sự Hội. Thường xuyên sinh hoạt cùng nhau, một thời gian làm quen và tìm hiểu, cả hai đã trao cho nhau những tình cảm từ cái nhìn đầu tiên.

Và từ những lần sau đó, cả hai trở nên thân thiết và cuối cùng tình yêu cũng đã dẫn lối họ về với nhau. Mặc dù một người ở Đài bắc, một người ở Đài Trung. Nhưng chưa bao giờ tình yêu của họ trở nên xa cách. Đến đầu tháng 10/2013 cũng là lúc cả hai quyết định làm lễ cưới, bởi cả anh Hiền và chị Mai đều quyết định ở lại làm việc lâu dài tại Đài Loan.

Lúc này, họ đã có một cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh. Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh khiến chị Mai phải trở về Việt Nam còn anh Hiền vẫn bám trụ lại Đài Loan để kiếm tiền nuôi gia đình. Mặc dù mỗi người một nơi, cả 2 vẫn luôn nhìn về một hướng và chờ ngày đoàn tụ.

Nguyễn Minh Hiền – Nguyễn Hoàng Mai (2013)

4. Nguyễn Hoàng Duy – Lê Thị Nhâm (2014)

Các CĐV SLNA tại Nghệ An không còn xa lạ với chàng trai tên Hoàng Duy. Anh chính là đầu tàu của CĐV SLNA tại quê lúa Yên Thành. Cứ mỗi lần SLNA thi đấu trên sân nhà, Duy đứng ra tổ chức cho hàng trăm CĐV từ Yên Thành diễu hành vào vào Vinh cổ vũ cho đội nhà một cách rất quy củ.

Câu chuyện tình yêu của cả 2 bắt đầu từ cuộc thi liên hoan tiếng hát Sông Lam năm 2013, do Hội CĐV SLNA phía Nam tổ chức tại Bình Dương. Trong đêm chung kết, sự duyên dáng và giọng hát ngọt ngào của cô gái đồng hương tên Nhâm đã khiến Duy đem lòng yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau một thời gian gửi gắm tình cảm vào những tin nhắn, đúng 30 Tết năm ngoái, Duy đã ngỏ lời yêu và nhận được cái gật đầu của bạn gái. Hơn 1 năm yêu nhau và gắn bó, họ quyết định nên vợ nên chồng vào đầu năm 2015. Đám cưới của hai người được tổ chức linh đình với sự có mặt của rất nhiều CĐV SLNA mặc áo vàng rước dâu. Lúc này, họ đã có một cậu con trai và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Hội CĐV SLNA tại quê nhà.

Nguyễn Hoàng Duy – Lê Thị Nhâm (2014)

5. Trọng Mạnh – Thu Thảo (2015)

Năng nổ, nhiệt tình và cũng là đầu tàu của Hội CĐV SLNA tại Bình Dương, Trọng Mạnh và Thu Thảo quen nhau hơn 2 năm và yêu nhau được hơn 1 năm. Họ bén duyên với nhau nhờ những lần cổ vũ cùng nhau. Thời điểm cả 2 quyết định se duyên, ngày cưới đã định, thiệp mời đã in, nhưng trùng thời gian với trận đấu giữa Đồng Tháp - SLNA (Vòng 10 V.League 2015). Thật bất ngờ, cô dâu, chú rể và gia đình cùng thống nhất dời ngày cưới để bạn bè và các thành viên Hội CĐV SLNA có thể vừa đi cổ cũ cho SLNA, vừa có thể tham dự lễ thành hôn của mình.

Hành trình 14 năm gây dựng và phát triển, Hội CĐV SLNA đến nay là một tổ chức mạnh và có quy mô hoạt động từ Bắc vào Nam. Bên cạnh đó, đây cũng là nhịp cầu cho rất nhiều cặp tình nhân tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Tình yêu với bóng đá, tình yêu quê hương đã đưa họ đến với nhau. Và cũng chính vì đam mê với bóng đá và công tác Hội, giúp họ cảm thông cho nhau, vượt qua những sóng gió để gắn bó trọn đời với SLNA.

Trọng Mạnh – Thu Thảo (2015)

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201602/slna-fc-voi-valentine-dieu-ky-dieu-cua-bong-da-2665304/