SHB.Đà Nẵng 'cô đơn' tại V-League

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 135 lượt xem

SHB.Da Nang 'co don' tai V-League

Còn tới 8 vòng đấu nữa V.League 2009 mới hạ màn, nhưng giờ người Đà Nẵng đã thấy “cô đơn” trên đỉnh Bảng xếp hạng.

>> CĐV Đà Nẵng khát khao chờ chức vô địch V.League 2009

>> Thể Công thoát hiểm, Đà Nẵng vững ngôi đầu

“Cô đơn” với cái khoảng cách 11 điểm so với đội xếp liền sau Đồng Tháp. Và “cô đơn” hơn bởi dường như chẳng đối thủ nào muốn đuổi bắt thầy trò Lê Huỳnh Đức trên đường đua vô địch.

SHB Đà Nẵng (phải) không còn đối thủ trên đường đua. Ảnh: Như Ý.

Gạch không! Gỗ không! Và Gốm càng không! Cú chia điểm hôm rồi với TP HCM càng tô đậm thêm cho “lời đầu hàng” của HLV trưởng B.Bình Dương, Mai Đức Chung: “Giờ chúng tôi không còn nghĩ đến ngôi vô địch bởi SHB.Đà Nẵng thoát đi quá xa”.

Tương tự như vậy, hai “đại gia” Đồng Tâm.LA, HAGL đều sớm “tung cờ trắng” trước người sông Hàn. Thậm chí, sau trận thua trắng T&T Hà Nội hai bàn ở vòng qua, Gỗ đã bắt đầu phải lo trụ hạng khi chỉ còn hơn đội áp chót BXH, Nam Định đúng ba điểm. Còn Gạch thời hậu Calisto thì mất phương hướng với những cuộc thay “tướng” và cải tổ nửa vời, cũng như mức đầu tư nhỏ giọt để rồi giờ chênh vênh ở giữa Bảng xếp hạng.

Người Đà Nẵng cũng chẳng cần phải lo sự cạnh tranh từ “cái đuôi” phía sau họ như Đồng Tháp hay SLNA. Bởi lẽ, các đội bóng này chỉ mang trong mình “giấc mơ con” trụ hạng.

Chẳng đua, cũng không chạy, SHB.Đà Nẵng giờ... đi bộ cũng có thể về đích đầu tiên. Nhìn người sông Hàn “cô đơn” ở đầu Bảng xếp hạng, rồi nhìn vào “không gian hẹp” cuối bảng, nơi đang ken chặt những đội bóng có nguy cơ rớt hạng, người ta thấy V.League qua bao mùa giải vẫn chỉ là một cuộc chơi rất cũ: cuộc chơi của những người lo trụ hạng.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang