SHB Đà Nẵng khó trở lại ngôi “vương”

Xem tin gốc 

Dân Trí - 6 tháng trước 199 lượt xem 3 tin đăng lại

(Dân trí) - Trái với không khí những năm trước, mùa bóng 2012, bức tranh chuẩn bị của đội bóng sông Hàn trông khá ảm đạm. Đến thời điểm này, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa yên tâm với vấn đề nhân sự thì e khó cos chuyện SHB Đà Nẵng đặt tham vọng trở lại ngôi “vương”.

Trong khoảng 3 mùa giải gần đây, SHB Đà Nẵng vẫn được đánh giá là một trong những đội bóng có bề dày lực lượng vào hạng nhất nhì V-League. Đó là sự kế thừa từ những lứa “gà nhà” Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh cho đến Thanh Hưng, Hoàng Quãng, Văn Học, Cao Cường, Nguyên Sa… Bên cạnh đó, những ngoại binh mà Đà Nẵng sở hữu toàn tầm chất lượng như Almeida, Merlo , Rogerio, sau này phải kể đến Nicolas Hernandez.

Nhưng kết thúc mùa bóng 2011, SHB Đà Nẵng chia tay một loạt những “công thần” khiến họ đứng trước nguy cơ lực lượng bị bào mỏng, nếu chưa nói là thiếu hụt.

SHB Đà Nẵng vẫn phải cạy nhờ phong độ ở những cái tên cũ

Trong số những cầu thủ chia tay năm nay của đội bóng sông Hàn phải kể đến hậu vệ Trần Văn Học, Nguyễn Hữu Hùng, thủ môn Võ Văn Hạnh hay tiền vệ nhập tịch Nguyễn Rogerio. Thực tế đây là những cầu thủ mà mùa giải qua họ chỉ mài quần trên băng ghế dự bị vì nhiều lý do và nói theo cách của HLV Lê Huỳnh Đức thì việc để họ ra đi cũng có lý do chính đáng.

Ngoại binh là bài toán làm đau đầu Ban huấn luyện đội bóng sông Hàn nhất. Mới đây, SHB Đà Nẵng “mở cờ trong bụng” khi ký được hợp đồng với tiền đạo người Đức Felix Luz. Cầu thủ này nói về chuyên môn lẫn bản lý lịch trích ngang thì hết chê. Tuy nhiên chưa kịp mừng, lãnh đạo đội đã phải âm thầm thanh lý hợp đồng sớm với chân sút này vì vốn bị chấn thương gối khá nặng.

Không còn Felix Luz - cầu thủ được kỳ vọng cùng Merlo tạo nên cặp “song sát” trên hàng công, Huỳnh Đức chỉ còn đặt niềm tin vào Ngọc Thanh sẽ chia sẻ nhiệm vụ “nã đạn” cho SHB Đà Nẵng. Bên cạnh đó, tiền vệ đa năng Nicolas Hernandez cũng là mọt giải pháp khá hữu hiệu những chắc chắn về lâu về dài là không ổn.

Chính thức hiện nay, SHB Đà Nẵng còn đúng 2 ngoại binh là Merlo và Nicolas. Ngoài ra, tiền vệ cánh Alexander Prent nghe đâu cũng được đưa vào tầm ngắm. Như vậy, HLV Lê Huỳnh Đức phải tìm kiếm thêm ít nhất 1 ngoại binh nữa để đủ quân số đăng ký cho mùa giải mới.

Bên cạnh những khó khăn về nguồn ngoại binh, giàn cầu thủ nội của Đà Nẵng chỉ còn đó những tên tuổi như Hải Lâm, Phước Vĩnh, Quang Cường, Cao Cường, Hoàng Quãng, Thanh Hưng, Minh Phương… chứ không thêm sự bổ sung nào đáng chú ý.

Nguy cơ mỏng lực lượng thực sự là vấn đề lớn nhưng có lẽ người hâm mộ Đà thành lo nhất là chuyện VPF đang quyết tâm dẹp bỏ tình trạng “một ông chủ nhiều đội bóng”. Rồi đây, nếu VPF mạnh tay thì liệu bầu Hiển có còn gắn bó với bóng đá Đà Nẵng nữa hay không, hoặc tiếp tục gắn bó thì như thế nào. Bằng cách này cách nọ, nếu VPF quyết tâm dẹp tình trạng một ông chủ sở hữu cùng lúc nhiều đội bóng thì chắc chắn SHB.Đà Nẵng sẽ rơi vào một giai đoạn khó khăn nhất định.

Có một thực tế không công khai nhưng ai cũng biết, “bầu” Hiển hiện nay đang nuôi 4 đội bóng: Ngoài HN.T&T, SHB.Đà Nẵng ở V.League còn có CLB Hà Nội và đội Trẻ SHB.Đà Nẵng ở hạng Nhất. Ngoài ra,việc đầu tư vào bóng đá Quảng Nam sẽ nâng con số sở hữu của bầu Hiển lên con số 5.

Với những gì đang đối diện, mùa này, “cựu vương” SHB Đà Nẵng chắc chắn khó tính chuyện trở lại vị trí cao nhất V- League.

Khánh Quang


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang