SHB. Đà Nẵng (áo da cam) đã có chiến thắng sít sao trước Geyland Utd với tỷ số 3-2 để giữ vững ngôi đầu bảng H tại AFC Cup năm nay. Ảnh: Phan Long
Khác với trận Thai Port, thủ môn Văn Hạnh được bố trí bắt chính. Còn ở 2 biên của đội chủ nhà là sự góp mặt của Quang Tuấn và Văn Mẹo. Ở khu giữa sân, huấn luyện viên (HLV) Lê Huỳnh Đức bố trí tới 3 tiền vệ là Rogerio- Thanh Hưng đá ngang còn Hernandez đá như con thoi trong vai trò cầu thủ kiến thiết.
Ngược lại đội khách ra sân với đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Tomko – Syed có thể hình lý tưởng ở phía trên. Geylang Utd thường đá tới 5 cầu thủ ở hàng phòng ngự nhằm kiềm tỏa sự nguy hiểm của chân sút Merlo.
Ở phút thứ 2, Merlo tung cú sút cận chân khá hiểm nhưng thủ môn Yasin kịp đổ người bắt bóng. Gặp phải hàng phòng ngự có tổ chức và khá cơ bắp, SHB Đà Nẵng vẫn liên tục dồn bóng vào cái đầu của tiền đạo người Achentina. Trong những tình huống bóng được bật ra, Thanh Hưng rồi Văn Mẹo để dứt điểm vọt xà ngang ở các phút 4 và 9.
Cơ hội ngon ăn nhất bị bỏ lỡ khi Văn Mẹo căng ngang tạo điều kiện cho Quang Tuấn đệm lòng từ cự ly. Song thủ môn Yasin tiếp tục là người giành chiến thắng trước đội chủ nhà.
Đang chơi hưng phấn, SHB Đà Nẵng bất ngờ để thua sớm ở phút 18 khi toàn bộ hàng thủ đứng yên để cầu thủ Walid Lounis dễ dàng hạ gục thủ môn Văn Hạnh từ cự ly 5m.
Như bừng tỉnh, SHB Đà Nẵng có pha dứt điểm thành bàn sau pha sút bóng hiểm hóc của Thanh Hưng 2 phút sau. Đáng tiếc là trọng tài biên người Mandivies lại giơ cờ báo Merlo việt vị.
Tới phút 39, tiền đạo Tomko đe dọa khung thành đội chủ nhà bằng pha sút bóng căng bằng chân trái. Đúng 1 phút sau, SHB Đà Nẵng cân bằng tỷ số bằng pha dứt điểm bằng đầu của “thần tài” Merlo. Sau pha chồng cánh mẫu mực của Quang Tuấn và Quang Cường, Merlo không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu từ cự ly gần trong sự bất lực của bộ đôi trung vệ Belicak và Lounis.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, SHB Đà Nẵng tổ chức tấn công dồn dập hơn về phía đội khách. Tiền vệ Quốc Anh được tung vào sân nhằm hỗ trợ cho hành lang cánh trái thay cho Văn Mẹo. Kể từ những phút đó, bóng liên tục được đẩy sát về 2 biên của Geylang nhờ sự cơ động của bộ đôi hậu vệ biên Quang Cường ở cánh phải và Hoàng Quảng ở phía đối diện.
Tuy nhiên đội khách lại là người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở hiệp 2 khi Rogerio và Hoàng Quảng nhường bóng cho nhau ở phút 48. Tiền vệ Itimi Dockson dấn bóng rất nhanh rồi chuyền ngang cho Latiak. Rất may trung vệ Cao Cường kịp thời lui về bọc lót cản bóng ngay trong chân cầu thủ người Slovakia.
Phút 61, Quốc Anh bấm bóng khá đẹp cho Merlo bắt bóng sống. Đáng tiếc cú dứt điểm rất căng lại bay vọt xà từ khoảng cách gần.
Phút 70, Quang Cường tiếp tục có pha tạt bóng như đặt để tiền vệ Hernandez gõ bóng hiểm hóc hạ gục thủ môn đội khách nâng tủ số lên (2-1).
Có được bàn thắng đội chủ nhà chơi trung hẳn xuống. Sau khi Quang Cường chuyền bóng bất cẩn vào chân cầu thủ đội khách. Tomko đã dứt điểm căng tung lưới đội chủ nhà. Khán giả trên sân Chi Lăng chỉ thở phào khi trong tài biên đưa cờ báo việt vị.
Nhưng tới phút 74, Geylang có bàn gỡ hòa (2-2) khi tiền vệ Durimi dứt điểm thoải mái trong vòng cấm địa.
15 phút còn lại, SHB Đà Nẵng miệt mài tìm đường vào khung thành đội khách nhưng vẫn không thành công. Mãi tới những phút cuối, Hoàng Sơn dứt điểm gọn gàng ghi bàn thắng ấn định tỷ số (3-2) chung cuộc cho đội nhà.
Giành 6 điểm sau 2 lượt đấu, SHB Đà Nẵng nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng nhất so với 3 đội còn lại.
Đội hình ra sân:
SHB Đà Nẵng: Văn Hạnh, Quang Cường, Cao Cường, Phước Vĩnh, Hoàng Quảng, Quang Tuấn (Hùng Sơn 65’), Thanh Hưng (Nguyên Sa 70’’), Rogerio, Hernandez, Văn Mẹo (Quốc Anh 37’), Merlo.
Geylang Utd: Yazid Yasin (Zhou Gou’an 78’), Bin Yufof, Jonathan Xu, Balicak, Walid Lounis, Dickson, Dhanaraj (Durimi 73’), Syed Thaha, Latiak (Yasir 62’), Tomko, Syed Fadhil.
Thẻ vàng:
Geylang Utd: Dhanaraj 66’.
Bàn thắng:
SHB Đà Nẵng: Merlo 40’, Hernandez 70’, Hoàng Sơn 89’.
Geylang Utd: Walid 18’, Durimi 74’
Phan Long