Rùng mình lời khai người chồng chém chết vợ tại nhà tắm

Người chồng lên cơn cuồng ghen đã dùng dao chém chết vợ, thậm chí kẻ này còn vác dao đi tìm tình địch để tiếp tục âm mưu trả thù tình nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tin tức từ báo Giao thông, ngày 3/9 công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nghi can Nguyễn Hữu Khính (SN 1965, trú xóm 2, Sơn Thành) để làm rõ về nghi án giết vợ mình là bà Trần Thị D. (45 tuổi) vào chiều 2/9.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà D. bị chồng Nguyễn Hữu Khính (51 tuổi) sát hại tại nhà tắm của bố mẹ đẻ. Thiếu phụ này bị chém nhiều vết trong đó có một vết cứa gần đứt cổ nên tử vong do mất máu cấp.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Khính tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Khính đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết vợ của mình. Khính khai nguyên nhân dẫn đến hành vi thiếu suy nghĩ là do ghen tuông .

Người chồng dùng dao chém chết vợ tại nhà tắm còn cho biết, sau khi gây án, sẵn máu ghen trong người, ông lấy điện thoại của vợ gọi cho ông T. hẹn gặp để trả thù. Trên đường đi, ông Khính tiếp tục gọi điện dọa có mang theo 1 quả lựu đạn để “xử” tình địch.

Được biết, vợ chồng Khính đã có với nhau 4 người con, trong đó 2 con đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, vì thế kinh tế được xem là khá giả trong xóm. Gần một năm nay, Khính nghe tin đồn vợ mình cặp bồ với một người đàn ông ở xã bên nên từ đó nổi máu ghen và thường xuyên đánh đập vợ.

Không chịu nổi được sự hành hạ, chị D. đã viết đơn ly hôn, gửi lên tòa và bỏ về nhà mẹ đẻ. Mặc dù đã ký vào đơn nhưng hằng ngày Khính vẫn sang khuyên nhủ chị D. rút đơn để trở về sống chung. Nghe tin bố mẹ ly hôn, người con gái thứ 2 ở bên Anh đã bay về nước khuyên ngăn.

Gia đình đã nhiều lần hòa giải cho 2 vợ chồng nhưng không được. Cách đây hơn 10 ngày thì chị D. xách đồ trở về và bảo lần này nhất định phải ly hôn. Trong thời gian chờ tòa gọi lên phân giải, bà Dụ tiếp tục bỏ về nhà mẹ đẻ để sống.

Nơi xảy ra vụ án mạng chồng chém vợ tại nhà tắm. Ảnh Zing.

Chiều 2/9, ông Khính đã tìm đến nhà mẹ vợ với mục đích nói chuyện và khuyên giải vợ mình về. Tuy nhiên, 2 người tiếp tục xích mích với nhau dẫn tới xô xát. Trong lúc xô xát, sẵn có con dao tông để cạnh giếng, Khính vội vớ lấy chặt nhiều nhát vào đầu, cổ, tay khiến vợ mình gục tại chỗ.

Chiều 3/9, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho bà Trần Thị Dụ (45 tuổi, ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Rất đông người dân tập trung đến tiễn đưa nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. báo điện tử Zing thông tin.

Là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, chị Phan Thị Lân (em dâu bà Dụ) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Lân kể, gần 17h ngày 2/9, vừa xuống giếng nước sau nhà chị phát hiện bà Dụ nằm gục trên vũng máu. Chị vội chạy ra ngoài hô hoán và đưa bà đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Ông Nguyễn Hữu Lượng - Phó trưởng công an xã Sơn Thành cho biết, ông Khính vốn bộ đội, sau khi bị thương ông được xuất ngũ và về sinh sống tại địa phương. Hiện tại, ông Khính là thương binh 1/4, đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Mỗi khi trái gió trở trời vết thương tái phát khiến ông Khính có những biểu hiện của người bị bênh tâm thần.

“Hiện tại ông Khính đã thừa nhận việc giết hại vợ mình. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ sự việc”, Phó trưởng công an xã Sơn Thành nói. Doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất đến bạn đọc.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/rung-minh-loi-khai-nguoi-chong-chem-chet-vo-tai-nha-tam-d54076.html