Rực rỡ phiên chợ Hà Nội cuối năm

(iHay) Những ngày cuối năm, Hà Nội dường như nhộn nhịp và nhiều màu sắc hơn khi mọi người đều náo nức ra phố sắm tết. Đặc biệt, không khí Tết như làm ấm lên từng con phố, góc đường với từng cành đào, chậu hoa rực rỡ sắc màu.

Chợ hoa Quảng Bạ ngày cuối năm ngập tràn trong sắc hoa với những cành đào thắm hồng, chậu lan, bó ly nhiều màu sắc. Ai cũng hồ hởi tìm mua cho gia đình một cây hoa để trang trí nhà cửa

Không khí Tết hiện rõ trong từng nụ đào e ấp, từng bông đào hồng thắm. Tết còn rạng rỡ trong niềm vui của những người đi chợ, tìm được cành đào ưng ý mà thấy háo hức cho năm mới sắp sang

Ngoài ra, những người phụ nữ trong gia đình cũng tất bật chọn mua những bó cúc cắm lọ hoa để bày bàn thờ thắp hương hoặc trang trí bàn khách mấy ngày Tết

Niềm vui lao động những ngày giáp Tết như làm bừng ấm cả góc chợ. Anh chàng bán hoa lan với nụ cười “tươi hơn cả hoa”

Hoa Tết không chỉ được bày bán ở chợ Quảng Bạ mà tại phố Hàng Mã cũng được bán rất nhiều, với không khí nhộn nhịp chẳng kém. Hầu hết những cành đào nhỏ sẽ được lựa bán để cắm bình thắp hương trong đêm 30 tết

Con phố Hàng Mã đỏ rực đèn lồng và vàng óng những sợi dây kim tuyến trang trí. Nếu dạo qua dãy phố này những ngày giáp Tết, bạn sẽ cảm thấy một không khí vừa tấp nập đông vui lại vừa rực rỡ sắc màu với rất nhiều đồ trang trí và đồ vàng mã phục vụ ngày Tết. Bởi vậy, nơi đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn là điểm du lịch thú vị mà nhiều du khách ghé qua

Các quầy hàng bán đồ trang trí cũng có bày những bức tượng bằng đồng khối nhiều hình dáng, kích thước với những ý nghĩa khác nhau. Những tượng đồng tạc hình phật, hoặc bộ Phúc – Lộc – Thọ thường được mua nhiều hơn cả với mong muốn mang về cho gia đình thật nhiều may mắn, sức khỏe, tài lộc

Mâm ngũ quả được bày trong đêm giao thừa là một điểm nhấn quan trọng trong dịp Tết. Vì vậy, những vật dụng trang trí trong mâm ngũ quả luôn được quan tâm nhiều hơn cả. Đĩa tiền được trang trí cách điệu và rất bắt mắt cũng được nhiều người lựa chọn để trang trí bàn thờ dịp Tết

Ngoài ra, người ta cũng chọn mua cho gia đình những đồ vật trang trí cây, cành đào. Chú chim nhựa này được treo lên những cành đào trong phòng khách để tạo không khí và thêm phần sinh động

Ở một góc phố, quán cắt tóc hình như cũng đông hơn hẳn ngày thường. Những người đàn ông đứng xếp hàng chờ đến lượt mình nhưng vẫn không chút vội vã, sốt ruột. Tết đã gần về qua màu nắng vàng rải đều góc phố

Cuối năm, có lẽ ai cũng tất bật lo mua sắm đồ đạc cho gia đình. Dòng người đổ ra đường dường như đông vui, tấp nập hơn. Hàng hóa cũng đa dạng, nhiều sắc màu. Phố Hà Nội đã khoác lên mình một diện mạo rất riêng trong những ngày giáp Tết. Dù có chút nhộn nhịp, chen lấn nhưng nét yên bình vẫn hiện rõ qua từng góc phố, hàng cây, con đường, qua cả niềm vui rạng rỡ và nụ cười giản dị trên khuôn mặt bao người.

Ngô Huy Hòa

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/phuot/ruc-ro-phien-cho-ha-noi-cuoi-nam-56256.html