Rùa không biết luật

Xem tin gốc 

SGTT - 3 tháng trước 2318 lượt xem

SGTT.VN - Tranh thủ lúc trời nắng ấm, rùa Hồ Gươm lên bờ phơi mai thư giãn, thấy một chú bói cá quanh quẩn kiếm ăn gần đó, rùa buột miệng hát bâng quơ: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!” Bói cá phản ứng:

"Cụ rùa" thường nổi lên ở Hồ Gươm.

– Cụ nói nhà em hở? Nhưng thời buổi lạm phát, không loanh quanh thì sao có miếng ăn hở cụ. Với lại, em đâu có mảnh đất cắm dùi nên cứ loanh quanh suốt.
– Thế sao lúc sốt đất ngoại thành, không tranh thủ kiếm một miếng?
– Bon chen chi cụ, với lại có mua được thì đất đó suy cho cùng đâu phải của mình. Như cụ đó, hàng trăm năm ngụ cư ở đây mà cụ cũng có miếng đất nào đâu?
– Sao lại không? Hàng thế kỷ qua hồ này là nhà của ta, chuyện đó còn ai không biết?
Bói cá bật cười:
– Cụ già thế mà vẫn chưa thạo đời! Theo luật thì đây là đất mà người ta cho phép cụ tạm thời sử dụng thôi!
– Tạm thời? Tạm thời là bao lâu?
– Thì cho tới khi nào người ta viện dẫn chức năng quản lý để thu hồi quyền sử dụng của cụ, bồi thường chút đỉnh rồi đuổi cụ đi!
– Có chuyện đó sao? Còn nếu ta không đi?
Bói cá cười khì:
– Không đi mà được à! Cụ không đi, người ta sẽ cưỡng chế!
Rùa già tức khí:
– Ta ở đây từ thời vua Lê Thái Tổ, hàng thế kỷ qua có công dọn cá ươn tôm chết cho sạch mặt hồ, thế mà nay có kẻ dám bảo không phải đất của ta, hồ của ta!
– Thôi cụ ơi, cụ không nghe vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, ồn ào cả tháng nay à? Nên dù cụ đã ở hàng trăm năm, khi có quy hoạch nuôi tôm sú thì cụ cũng phải cuốn gói mà đi, mảnh đất này đâu được xem là tài sản riêng nhà cụ, nhớ nhá!
Rùa Hồ Gươm tẽn tò, lặn mất tăm!


Từ khóa liên quan

Tính từ
Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang