Rủ vào chỗ vắng “tâm sự” để đồng bọn trộm đồ

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 37 tháng trước 292 lượt xem

Vờ lỡ độ đường để xin đi nhờ, đến nơi hẻo lánh, Chút và Bê dụ dỗ các ông “ham của lạ” đi tìm chỗ “quan hệ”, nhằm tạo sơ hở để đồng bọn trộm cắp tài sản.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết vừa phối hợp với Công an xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định bắt giữ “nữ quái” Phan Thị Chút (còn gọi là Hoan, 38 tuổi) ở xã Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê, Gia Lai cũng đã phối hợp với Công an huyện Krông Năng, Đak Lak bắt giữ Võ Thị Bê (còn gọi là Phương, 42 tuổi) ở xã Epak, huyện Krông Năng, Đak Lak và Nguyễn Sỹ Nam Đồng, Đào Thành Long (cùng 39 tuổi), trú tại huyện Krông Buk, Đak Lak về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, hai “nữ quái” Chút và Bê thường giả làm người lỡ đường trên các trục quốc lộ rồi đón xe những người đàn ông đi xe máy để xin đi nhờ.

Đến nơi hẻo lánh, các đối tượng này dụ dỗ các ông “ham của lạ” đi tìm chỗ quan hệ tình dục, nhằm tạo sơ hở để đồng bọn trộm cắp tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian ngắn, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản của các quý ông đi đường trên địa bàn 2 tỉnh Đak Lak, Gia Lai với số tiền hàng chục triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang