Ronaldo: Chiếc áo không làm nên thầy tu

Xem tin gốc 

Bóng đá số - 37 tháng trước 182 lượt xem

Ronaldo: Chiec ao khong lam nen thay tu

Trong cuộc họp báo ngay sau buổi lễ ra mắt, ngôi sao người BĐN đã bị quay như chong chóng trước một rừng phóng viên đến từ hơn 200 hãng thông tấn khác nhau. Cris Ronaldo cho hay, dù có mang số áo nào đi nữa thì anh sẽ vẫn thi đấu tốt.

Hơn 80.000 CĐV đã có mặt tại sân Santiago Bernabeu để tham dự buổi lễ ra mắt của Cristiano Ronaldo. Với số lượng CĐV đông đảo, và một lực lượng không nhỏ các phóng viên báo đài, lễ ra mắt này của Ronaldo được đánh giá vào loại hoành tráng nhất từ trước đến nay. Ngôi sao người BĐN cũng tỏ ra hết sức ngỡ ngàng trước sự nhiệt thành của người dân Madrid khi đón chào sự xuất hiện của anh trên sân Bernabeu.

“Thực lòng mà nói tôi không nghĩ là mình sẽ được đón tiếp ở một sân thi đấu chật kín người như thế này. Quả là quá ấn tượng, xin cám ơn các bạn rất nhiều. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được có mặt tại đây, bởi giấc mơ tôi ấp ủ từ khi còn là một cậu nhóc nay đã trở thành hiện thực.”

Mùa Hè này, Real không chỉ đón Ronaldo, mà còn có cả Kaka, Quả bóng Vàng châu Âu 2007. Tuy nhiên, ngoài sân cỏ thì 2 người lại có những cuộc sống gần như trái ngược hoàn toàn. Vì vậy, nhiều người đang cảm thấy tò mò về mối quan hệ giữa Ronaldo và Kaka trong tương lai. Tiền vệ người BĐN đã cho biết:

“Mối quan hệ giữa tôi và Kaka chắc chắn sẽ rất tốt. Tôi thích những điều mà tôi đã biết về anh ấy, và tin chắc rằng anh ấy cũng sẽ nói như vậy về tôi. Chúng tôi sẽ là những người bạn tốt của nhau, tôi tin chắc điều đó.”

Tại Real, Ronaldo sẽ khoác áo đấu số 9, thay vì số 7 như trước đây tại Manchester United. Nhưng kể cả khi phải từ bỏ thương hiệu CR7 vốn đã rất quen thuộc tại MU, ngôi sao người BĐN cũng không cảm thấy phiền lòng:

“Tôi cũng đã muốn được mang áo số 7, nhưng số 9 cũng tốt. Người thi đấu là tôi chứ không phải là những con số. Và dù có mang áo số bao nhiêu đi nữa, tôi cũng sẽ luôn cố gắng thi đấu hết mình.”

Và trong câu hỏi cuối cùng, khi được hỏi liệu muốn gặp đội bóng cũ Manchester United ở vòng bảng hay trận chung kết Champions League, Ronaldo đã hóm hỉnh trả lời: “Sir Alex đã nói trước với tôi rằng rất muốn gặp lại tôi tại đây trong trận chung kết. Và khi đó, ông ấy sẽ để Patrice Evra “bắt chết” tôi. Mối quan hệ giữa tôi và MU vẫn rất tốt. Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến (HLV) Alex Ferguson và MU.”

S.K

Tin khác

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang