Roger Federer và Andy Roddick trước trận chung kết Wimbledon 2009

Xem tin gốc 

VTV - 37 tháng trước 246 lượt xem

Roger Federer va Andy Roddick truoc tran chung ket Wimbledon 2009

Andy Roddick tỏ ra phấn khích dù phải đối mặt với một ngọn núi quá cao ở trận chung kết Wimbledon 2009, ngọn núi mà anh đã thất bại 18 trong số 20 lần thử chinh phục - R.Federer. Trong khi đó, Roger Federer - người đàn ông đã đi vào lịch sử cũng khao khát tìm kiếm kỉ lục mới - tay vợt đầu tiên sở hữu 15 danh hiệu Grand Slam. Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2009 diễn ra tối 5/7 hứa hẹn sẽ có nhiều điều hấp dẫn...

Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết Wimbledon 2009 tối nay (5/7) trước Andy Roddick, Roger Federer sẽ vượt qua Pete Sampras để trở thành tay vợt đầu tiên sở hữu 15 danh hiệu Grand slam. Có lẽ bởi vậy, trước trận chung kết, Roger Federer nói nhiều tới việc lập kỉ lục. Anh tâm sự: "Khi là một đứa trẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại đạt được sự thành công như bây giờ. Tôi chỉ ước được lọt vào một hay hai giải đấu lớn gì đó và xa vời là đạt được một danh hiệu Wimbledon. Vậy nhưng, khi có được thành công như bây giờ, tôi cũng khao khát hơn... và chờ đợi trận chung kết với Roddick. Thật vui khi lại có mặt trong trận đấu cuối của Wimbledon dù mọi thứ diễn ra thật nhanh. Với tôi, lần này, tính lịch sử càng khiến trận đấu có ý nghĩa hơn"...

Federer cũng lần đầu tiên tỏ ra hơi khác biệt với sự trầm tĩnh ít thể hiện của mình. Anh nói: "Thật tuyệt vời khi nói về những kỉ lục bởi nó cho tôi một động cơ tốt, cơ hội tốt để phấn đấu cho bản thân. Tôi thích việc cố gắng để đánh bại những tay vợt thuộc thế hệ trẻ hơn và thi đấu để được ghi vào lịch sử... Và tất cả, đặc biệt là thi đấu vì chính bản thân mình..."

Trong khi đó, khá nổi tiếng với việc trả lời phỏng vấn khôn khéo, Andy Roddick cũng tỏ ra khá tự tin, làm cho người khác quên đi những gì thuộc về quá khứ và không quên lấp lửng một khả năng bất ngờ có thể xảy ra: "Tôi rất hào hứng với trận chung kết Wimbledon sắp diễn ra. Không thể biết được tôi còn có cơ hội để xuất hiện trong một trận chung kết Wimbledon nữa hay không. Chính bởi vậy, tôi biết ơn khi số phận đã trao cho tôi cơ hội tuyệt vời này. Việc có mặt ở một trận chung kết Wimbledon không phải là một sự ngẫu nhiên. Đó là cả một quá trình... Và cho dù bạn có bị đánh bại 18 lần trước đó hay không, chung kết Wimbledon vẫn là một trận đấu cuộc đời mà chẳng ai dễ dàng buông xuôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có".

Trận chung kết Wimbledon 2009 sẽ diễn ra lúc 14h ngày 5/7 (giờ London).

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Danh từ
Tên người
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang