Ngày 24.7:
Niềm hạnh phúc làm cha: “Tôi có vài thông tin thú vị muốn chia sẻ với các bạn. Đêm qua, tại Thụy Sỹ, Mirka và tôi tự hào trở thành cha mẹ của hai bé gái song sinh. Chúng tôi đặt tên hai bé là Myla Rose và Charlene Riva. Cả hai khỏe mạnh và đang ở bên mẹ”.
Ngày 4.8:
Mirka, Myla và Charlene rất khỏe mạnh. Hai bé gái làm những điều mới lạ hàng ngày. Thật khó diễn tả niềm vui khi được chứng kiến những thay đổi tuyệt vời này. Hy vọng cuối tuần này, tôi sẽ sạc pin máy ảnh và nhờ bố tôi hoặc ai đó chụp giúp vài tấm hình để chia sẻ với các bạn. Cám ơn những lời cầu chúc ấm áp và sự giúp đỡ từ các bạn”.
Ngày 7.8:
“Như đã hứa, đây là tấm hình gia đình tôi do cha tôi chụp giúp. Ông nghĩ ông đang trở thành thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Thật vui nhộn khi hai bé cứ nấc lên khi cả nhà cố gắng chụp một tấm hình cho ra trò. Hai cô bé và Mirka hiện rất khỏe mạnh. Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn”.
Dù từng than thở việc trông con vào ban đêm và thay tã cho chúng khó hơn cả giành vô địch Grand Slam trong 10 năm cầm vợt chuyên nghiệp, nhưng quý ông lịch lãm 28 tuổi này đang chứng tỏ tình yêu gia đình giúp anh vượt khó. “Tôi chưa từng thay tã cho em bé, giờ tôi phải tập luyện rất nhiều. Tôi phải hỏi mọi người có kinh nghiệm chỉ cho. Tiger Wood nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”. Nụ cười mãn nguyện bên cạnh bà xã yêu dấu và hai cô con gái song sinh vừa qua hai tuần tuổi khẳng định Roger đang ngập chìm trong hạnh phúc gia đình.
Khác với chuyện cặp sao điện ảnh Hollywood, bán hình độc quyền của hai đứa con sinh đôi làm từ thiện, cặp sao tennis này nhờ ông nội chụp hình và đưa hình hai cô công chúa nhỏ lên mạng xã hội để người thân, bạn bè và người hâm mộ chung vui. Quả không phụ lòng hơn hàng trăm ngàn phản hồi sau mỗi lần Federer chia sẻ thông tin trên Facebook.
Ngay trong thời gian hai nhóc chào đời, Hãng cá cược Ladbrokes cũng ra kèo cá cược xem Myla Rose và Charlene Riva có đoạt chức vô địch Wimbledon trong tương lai như cha mình hay không, dù câu trả lời có thể phải đợi đến... 25 năm sau.
Kim Dung