Đêm nhạc bắt đầu từ 20h và kéo dài đến 24h đêm, với sự góp mặt của các tay chơi nhạc rock Hà Nội: Minh (Exit band), Nam (Recycle band), Linh (Mercury band), Nghĩa, Việt (Đông Đô band), Hiển, Việt, Nam, Thảo (quán Heresy). Theo Minh Nghĩa, thành viên nhóm nhạc Đông Đô, người khởi xướng ra đêm nhạc, Michael Jackson tuy là một ông vua nhạc pop nhưng nhạc của anh ảnh hưởng đến mọi người, kể cả những ca sĩ, nhạc công theo dòng nhạc khác. "Các giai điệu của Michael gắn liền với tuổi thơ của chúng tôi và khiến những người chơi nhạc chúng tôi không ít thì nhiều chịu tác động của anh ở cách hát lên xuống, ở điệu nhảy điêu luyện và mê hoặc. Cả thế giới đang tưởng niệm Michael Jackson. Những người hâm mộ anh ở Việt Nam cũng để tang cho sự mất mát lớn lao này. Chúng tôi tiếc vì không có không gian rộng lớn hơn để tất cả fan của anh cùng tập hợp. Năm sau, kỷ niệm một năm ngày mất của anh, chúng tôi sẽ lại cùng nhau tập hợp trong một đêm nhạc tưởng niệm như thế”, anh nói.
Trong gần bốn tiếng của đêm nhạc tưởng niệm MJ, những người yêu mến anh đã thắp nến ngồi nghe hai giọng ca Heresy Nam "Béo" - Thảo "Bee" hát lại những bài bất hủ như You’re not alone, Earth song, Black or White, We are the world… Những người có mặt tại quán cùng nhau ký vào bức chân dung Michael để lưu giữ những tình cảm đối với thần tượng của mình.
Ngọc Trần



