Robinho: "Man City sẽ hùng mạnh như Real"

Xem tin gốc 

VietnamNet - Thể Thao - 36 tháng trước 220 lượt xem 2 tin đăng lại

Robinho: 'Man City se hung manh nhu Real'

- Cam kết gắn bó với Man City trong 5 năm tới, Robinho muốn đưa đội bóng thành Manchester bước lên một tầm cao mới, sánh ngang với những đại gia hàng đầu như Real Madrid. >> Chelsea & Man City thoát thua phút chót

>> Man City ra giá chót mua Joleon Lescott

>> Toure theo chân Adebayor gia nhập Man City

>> Từ chối Man City, Terry nguyện gắn bó với Chelsea

>> Khi "chợ chuyển nhượng" bị lũng đoạn...

Thời còn là cầu thủ trẻ, Robinho đã vinh dự được ở chung phòng thay đồ với những "galaticos" tại "dải ngân hà" Bernabeu như Zidane, Figo, Beckham hay Ronaldo.

Giờ đây, khi bước sang tuổi 25, gắn trên mình cái mác cầu thủ đắt giá nhất Premiership (32,5 triệu bảng), anh tin đội bóng vùng Eastlands sẽ là điểm hẹn lý tưởng của các siêu sao hàng đầu.

Có thêm những đồng đội mới xuất sắc như Adebayor, Robinho tin Man City sẽ dần trở nên hùng mạnh như Real - Ảnh: AP

Đến thời điểm này, với gần 100 triệu bảng vung ra, Man City đã rước về hàng loạt tên tuổi từ Santa Cruz, Tevez, Barry cho đến Adebayor và Kolo Toure.

Áp dụng đúng theo câu nói bất hủ của trùm dầu mỏ Rockefeller: "Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều nhiền", các ông chủ người Ả rập đã biến thị trường chuyển nhượng Premiership thành "cái chợ" của riêng mình.

Mặc dù trên bình diện châu Âu, Man "xanh" vẫn lép vế hơn so với Real trong chuyện mua sắm, nhưng Robinho quả quyết: "Tôi sẽ giúp Man City trở nên hùng mạnh và nổi tiếng như Real. Đấy là tham vọng lớn, và mọi thành viên tại City of Manchester đều ý thức được điều đó.

Chúng tôi sẽ cố gắng cạnh tranh danh hiệu vô địch mùa này. Nếu không, chí ít cũng phải lọt vào tốp bốn. Trong 5 năm tới, Manchester City sẽ rất mạnh, một tên tuổi lớn trong làng túc cầu châu Âu, giống như Real & Barca. Tôi sẽ ở đây trong khoảng thời gian ấy và đưa đội bóng vươn đến đỉnh cao.

Man City đã vạch ra những kế hoạch lớn. Bây giờ mới là thời điểm bắt đầu, và các cầu thủ giỏi đang nối tiếp nhau gia nhập CLB. Kaka là bạn của tôi và tôi nghĩ anh ta cũng có thể đến đây. Một khi chúng tôi được tham dự Champions League, bất cứ cầu thủ nào cũng muốn đến vùng Eastlands.".

"Vui chơi ở hộp đêm ư? Bình thường thôi mà!"

Qua tuổi 21, Robinho đã rời quê hương để cập bến Bernabeu và chơi bóng cùng các ngôi sao hàng đầu Thế giới. Với vốn kinh nghiệm thu lượm được, anh hy vọng sẽ truyền đạt lại cho những tài năng trẻ ở City of Manchester như Stephen Ireland, Micah Richards hay Michael Johnson.

Những năm tháng thi đấu cho Real giúp Robinho tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm - Ảnh: Getty

"Là cầu thủ trẻ ở Real, nhưng việc tập luyện và thi đấu cùng những người như Zidane hay Beckham đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Đó là cách giành chiến thắng, biết chấp nhận thất bại và phải luôn luôn tôn trọng mọi người xung quanh. Bây giờ, tôi đã dần trưởng thành và sẽ giúp các đồng đội ở City đoạt những danh hiệu".

Mùa bóng đầu tiên tại xứ sương mù, Robinho cũng để lại ấn tượng nhất định, với 15 lần lập công. Tuy nhiên, xen kẽ là những lần gây rắc rối của chàng trai có tính cách bốc đồng. Robinho từng trốn tập trung cùng đồng đội trở về Brazil, rồi bị cảnh sát điều tra "sờ gáy" vì nghi liên quan đến một vụ ẩu đả ở hộp đêm.

Trả lời phỏng vấn trước các phóng viên, anh vẫn cần người phiên dịch. Nhưng thỉnh thoảng Robinho lại ngắt quãng và "xổ" ra một tràng tiếng Anh khiến nhiều người ngạc nhiên:

"Wright-Phillips dạy tôi đó (mỉm cười). Tôi cũng học tiếng khi xem TV. Còn các chương trình dạy ngoại ngữ ư? Không, không bao giờ. Tôi chỉ thích xem bóng đá. Hết mùa tới, tôi hứa với các bạn sẽ nói tiếng Anh trôi chảy".

Cũng giống như nhiều ngôi sao Nam Mỹ khác, Robinho thừa nhận, mình là kẻ ham vui: "Tôi vẫn đến các hộp đêm thường xuyên. Đó là điều bình thường.

Vợ tôi cho phép đi bất cứ đâu mà tôi muốn. Tôi có thể ra ngoài và cô ấy ở nhà. Chúng tôi hiểu và tin tưởng nhau, vì thế sẽ không xảy ra vấn đề gì cả".

Robinho muốn ghi 30 bàn mùa tới và cùng Man City chinh phục đỉnh cao danh vọng - Ảnh: AP

"Tôi muốn ghi 30 bàn thắng"

Về sự nghiệp bản thân, ngay từ ngay chơi bóng trong màu áo Santos, Robinho đã được giới chuyên môn đánh giá là "viên ngọc quý" của làng túc cầu Brazil. Mùa trước, đã có thời điểm anh cảm thấy thất vọng, vì giữa mình và các đồng đội xunh quanh tồn tại những khoảng cách lớn. Tuy nhiên, theo thời gian, tất cả đã hòa đồng vào tập thể.

Năm qua, Robinho vẫn bị lu mờ trước sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo. Nhưng nay, "CR7" đã ra đi, Robinho lại có thêm những thành viên mới hỗ trợ mình (Tevez, Adebayor...), nên anh nghĩ vận mệnh sẽ thay đổi.

"Ronaldo sẽ là một mất mát lớn của M.U. Nhưng tôi nghĩ họ vẫn là ƯCV hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Giờ đây tôi cảm thấy hứng thú vì Man City có thêm nhiều cá nhân xuất sắc. Với sự hỗ trợ từ họ, tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Mục tiêu đặt ra là 30 lần nổ súng".

Cuối cùng, Robinho cũng hi vọng, những cầu thủ xuất chúng như Lionel Messi sẽ "hạ cánh" xuống City of Manchester. Suốt thời gian qua, Man "xanh" theo đuổi John Terry (đã thất bại), nhưng theo Robinho, Deco mới là nhân tố phù hợp với CLB.

"Nếu được phép mua 3 cầu thủ, tôi sẽ chọn Messi, Steven Gerrard và Deco. Deco sở hữu kỹ thuật tuyệt vời. Anh ấy luôn nghĩ và đưa ra quyết định rất nhanh trên sân bóng. Ba mốt tuổi chưa phải là già. Với tôi, Deco vẫn là một tiền vệ tài ba, sáng tạo và rất thông minh".

FFC

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang