Tiền đạo người Brazil cho rằng anh không thể tỏa sáng ở Man City là vì các HLV của đội bóng này đã không hiểu anh. Ngoài ra, Robinho còn cho rằng thành phố Manchester là một "nơi tồi tệ để sống". Trước đó, Robinho đã kịp đáp "chuyến tàu cuối" để chuyển sang AC Milan từ Man City, đội bóng từng bỏ ra số tiền kỷ lục để có cầu thủ này từ Real Madrid. Trả lời phỏng vấn tờ The People, Robinho cho rằng: "Cả Mark Hughes lẫn Mancini đều không hiểu tôi. Có thể họ chỉ biết tới những điểm mạnh của tôi ở giới hạn thể thao nhưng điều đó là không đủ với tôi. Chúng tôi không duy trì liên lạc thường xuyên với nhau. CLB giống như một phòng làm việc. Bạn đến tập luyện rồi ra về hay bạn đến đá một trận rồi ra về. Tôi là người Brazil và tôi không thể có được phong độ xuất sắc nhất nếu không cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là vấn đề của cá nhân tôi. Tôi cần có được sự thoải mái và hạnh phúc để thi đấu tốt nhất".
Tiền đạo Robinho - Ảnh Getty
"Quãng thời gian thi đấu ở Real Madrid thật khó quên. Đó là điều mà tôi không tìm thấy ở Man City. Đáng lẽ tôi không nên rời Madrid. Điểm đến của tôi là Chelsea với HLV Luiz Felipe Scolari song lúc đó, Man City đã xuất hiện và đưa ra đề nghị. Tuy nhiên, tôi không phải người trực tiếp đàm phán. Các đại diện làm việc và đó cũng là mong muốn của Real Madrid. HLV Mark Hughes đã gọi cho tôi và nhấn mạnh rằng tôi nên gia nhập Man City", Robinho cho biết thêm.
Sau quãng thời gian khởi đầu thành công ở Man City, Robinho không còn duy trì được phong độ ổn định vì nhiều yếu tố. Cầu thủ này chia sẻ: "Mọi chuyện diễn ra tích cực lúc đầu, song Anh là một quốc gia khó sống. Tôi gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập. Elano và Jo đã giúp đỡ tôi rất nhiều song kể từ khi họ chuyển sang các đội bóng khác, tôi luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Tôi không hiểu tại sao mọi người thường dựng lên quá nhiều chuyện về những cầu thủ Brazil. Chúng tôi đều là trụ cột của đội tuyển. Có thể HLV Hughes đã không biết cách sử dụng chúng tôi sao cho hiệu quả nhất. Sau khi ông ấy rời đi, tôi cảm thấy HLV Mancini không tin tưởng tôi lắm. Việc trở về Santos là giải pháp tốt nhất lúc đó vì nếu ở lại Man City, tôi sẽ không được dự World Cup. Vụ cho mượn đó đã diễn ra thành công khi tôi tìm lại được cảm hứng và giành được danh hiệu vô địch cùng Santos. Đó là một trải nghiệm thú vị. Santos đã cố gắng mượn tiếp tôi song Man City muốn bán đứt".
Robinho thừa nhận rằng anh không thể quen với điều kiện khí hậu ở Anh. Cựu cầu thủ của Real Madrid bày tỏ: "Khi tôi tới, BLĐ Man City thường nói về mục tiêu lâu dài của đội. Họ cho rằng Man City sẽ vượt qua Man United trong vài năm tới nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Thành phố Manchester lúc nào cũng sôi sục vì bóng đá song đó không phải là một nơi dễ chịu để sống. Tôi không thích mùa đông, những cơn mưa hay các buổi tối. Giải ngoại hạng Anh là một trong những giải hấp dẫn nhất thế giới. Các sân vận động luôn đầy ắp khán giả, song không phải cầu thủ nào cũng hòa nhập được với bóng đá Anh. Truyền thống văn hóa ở đó có thể trở thành rào cản với các cầu thủ ngoại quốc".
Anh Hiển (Tổng hợp)