Mới đi học đứa trẻ nào cũng khóc lóc, không muốn đi, ông bà càng kiên quyết ngăn cản. Nhưng rồi với thái độ kiên quyết của mẹ, biết là khó lay chuyển nên Tuấn miễn cưỡng đến lớp và cũng quen. Ở đây, Tuấn hoc cách chia sẻ đồ chơi với bạn bè, biết ăn, ngủ, ngồi bô đúng giờ, được học các bài hát mà mỗi lần về biểu diễn lại nhận vô số tràng pháo tay giòn giã của bố mẹ, ông bà, nên cả nhà rất vui.
Về nhà thay vì chiều theo ý con mua đủ loại đồ chơi, chị Phượng học theo các cô giáo dạy con cách cắt chong chóng, gấp và làm các con vật bằng giấy, bằng gỗ… Và hướng dẫn con giữ gìn đồ dùng và cất vào đúng chỗ, bà không còn phải đi đằng sau để dọn.
Hôm vừa qua, bà nội đưa Tuấn cùng đi chợ, về nhà bà hồ hởi khoe: Cu Tuấn nhà mình lớn thật rồi, bà bảo mua đồ chơi, nó bảo nhà cháu còn nhiều đồ chơi lắm. Đi học thật tốt con nhỉ.
N.A