Đó là mùa bóng Real Madrid lên ngôi vô địch với 62 điểm (khi ấy, mỗi trận thắng chỉ được tính 2 điểm), nhưng ấn tượng nhất phải là số bàn thắng mà họ ghi được: 107 bàn. Trong đó, riêng tiền đạo Hugo Sanchez đã có 38 pha lập công, còn tiền vệ Martin Vazquez cũng 14 lần được vinh danh trên bảng tỷ số.
Ở mùa giải này, sau 27 vòng Real đã ghi được 74 bàn, chỉ kém kỷ lục trên 33 bàn. Hiệu suất của Bầy kền kền trắng đang là 2,74 bàn/ trận, nhưng cần phải nhắc lại rằng, họ đã chọc thủng mảnh lưới đối phương tới 30 lần chỉ trong 8 trận lượt về (hiệu suất 3,75 bàn/ trận).
Thậm chí, tờ AS còn khẳng định, 74 bàn thắng trên là quá đủ để Real vô địch La Liga, nếu họ rơi vào những mùa giải “thích hợp”. Kể từ khi thể thức tính 3 điểm cho mỗi trận thắng ra đời mùa 1995/96, đã có 5 lần các đội bóng ở TBN vô địch với tổng bàn thắng ít hơn con số 74. Trong đó, Valencia dưới thời Benitez mùa 2001/02 đã vô địch La Liga chỉ với 52 bàn thắng.
Điều đáng lo ngại nhất với Real trên con đường xác lập kỷ lục là việc Cristiano Ronaldo bỗng dưng “tịt ngòi” khó hiểu ở trận thắng Gijon. Dù đã góp công lớn trong hai pha làm bàn của Van der Vaart và Xabi Alonso, nhưng mọi nỗ lực lập công của Ronaldo đều bị khước từ bởi thủ thành Juan Pablo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại sau án treo giò (đánh Mlitiga vỡ mũi), CR9 không ghi bàn.
S.H
Tin khác: